Đi đến nội dung

Phương tiện giao thông bị đốt cháy trong cuộc bạo động ở Culiacán

NGÀY 8-11-2019
MEXICO

Một Nhân Chứng Giê-hô-va thiệt mạng trong cuộc bạo động ở Culiacán, Mexico

Một Nhân Chứng Giê-hô-va thiệt mạng trong cuộc bạo động ở Culiacán, Mexico

Vào ngày 17-10-2019, cảnh sát và lực lượng an ninh Mexico đã có một cuộc đấu súng với những thành viên được trang bị vũ khí của một tổ chức ma túy tại Culiacán, Sinaloa, Mexico, thành phố có gần một triệu dân. Trận đấu súng diễn ra hàng tiếng đồng hồ; trong thời gian này, các con đường chính đều bị chặn, xe bị đốt cháy và tù nhân ở những trại giam gần đó đã trốn thoát. Chính quyền nói rằng có ít nhất 14 người thiệt mạng. Chi nhánh Trung Mỹ cho biết đáng buồn là một anh của chúng ta, anh Noé Beltrán, nằm trong số những người thiệt mạng.

Anh Noé Beltrán cùng hai con

Anh Beltrán 39 tuổi và có ba người con. Anh đang ở chỗ làm thì bị trúng đạn lạc. Các anh chị địa phương cùng với giám thị vòng quanh đang an ủi và khích lệ vợ anh, chị Rocío, và các con của họ.

Ở Culiacán có hơn 7.000 anh chị công bố thuộc 80 hội thánh. Trong khi cuộc đấu súng diễn ra, một số hội thánh tạm thời điều chỉnh các buổi họp giữa tuần và nhóm họp rao giảng. Một số anh chị kết nối với buổi họp giữa tuần tại nhà của họ. Các giám thị vòng quanh đang dẫn đầu trong việc thăm chiên tất cả những anh chị bị ảnh hưởng bởi cuộc bạo động đáng sợ và bất ngờ này.

Chúng ta vô cùng đau xót khi nghe về cái chết của anh Beltrán và cầu xin Đức Giê-hô-va tiếp tục hỗ trợ chị Beltrán cũng như các con của họ. Chúng ta mong chờ một thời kỳ mà trái đất sẽ tràn đầy bình an và sự đau buồn sẽ được thay thế bằng sự “vui mừng khôn xiết”.​—Mác 5:42.