Đi đến nội dung

Anh Aleksandr Ivshin

NGÀY 12-2-2021
NGA

Anh Aleksandr Ivshin 63 tuổi bị kết án bảy năm rưỡi tù giam do tổ chức các buổi họp trực tuyến và hát các bài hát Nước Trời

Anh Aleksandr Ivshin 63 tuổi bị kết án bảy năm rưỡi tù giam do tổ chức các buổi họp trực tuyến và hát các bài hát Nước Trời

Bản án

Ngày 10-2-2021, Tòa án Quận Abinskiy thuộc vùng Krasnodar đã kết án anh Aleksandr Ivshin. Anh phải ngồi tù bảy năm rưỡi. Đây là mức án lâu nhất và khắc nghiệt nhất mà anh em của chúng ta phải chịu kể từ lệnh cấm của Tòa án Tối cao vào năm 2017.

Lý lịch

Anh Aleksandr Ivshin

  • Năm sinh: 1957 (tại Katav-Ivanovsk)

  • Tiểu sử: Trước khi nghỉ hưu, làm thợ tiện, thợ đốn gỗ và kỹ sư an toàn lao động. Kết hôn với chị Galina năm 1974. Họ có hai con gái và tám cháu ngoại

    Sau khi trải qua một căn bệnh nghiêm trọng, anh bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa đời sống. Bắt đầu học Kinh Thánh sau khi đọc ba trong số bốn sách Phúc âm trong một đêm. Báp-têm năm 1995

Vụ việc

Những thử thách về pháp lý nhằm chống lại Nhân Chứng Giê-hô-va tại Abinsk đã bắt đầu từ đầu năm 2015. Tổ chức Tôn giáo Địa phương của Nhân Chứng Giê-hô-va bị gán mác “cực đoan” và bị cấm hoạt động. Khoảng 5 năm sau, vào ngày 23-4-2020, anh Aleksandr Ivshin bị khởi tố hình sự. Trong số các “tội danh” mà anh phải chịu, có tội tổ chức các hoạt động tôn giáo qua cuộc họp video trực tuyến và hát các bài hát Nước Trời.

Khi chính quyền lục soát nhà anh Aleksandr và chị Galina, áp lực của cuộc lục soát đã khiến anh chị bị tăng huyết áp nghiêm trọng. Vài tháng sau cuộc lục soát, xe của anh Aleksandr bị tịch thu. Bất kể những khó khăn này, anh Aleksandr vẫn duy trì thái độ tích cực. Trong những lời sau cùng trước tòa, anh nói: “Tôi không bất ngờ khi trở thành bị cáo trong vụ án này, bởi Chúa Giê-su đã báo trước. Ma-thi-ơ 10:18 nói: ‘Anh em sẽ vì cớ tôi mà bị giải đến trước mặt vua chúa và quan quyền, để làm chứng cho họ cùng dân ngoại’... Những lời của Chúa Giê-su không khiến tôi nản lòng. Nhưng ngược lại, những lời này khiến tôi hạnh phúc vì tôi có thể nói cho quý tòa biết về hy vọng dành cho những ai ý thức về nhu cầu tâm linh của mình”.

Anh Aleksandr và chị Galina đang góp tiếng nói vào công cuộc làm chứng vĩ đại diễn ra tại Nga cũng như những nơi khác trên khắp đất. Chúng ta tin chắc rằng họ sẽ được ban phước dồi dào vì đã đặt lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.—Giê-rê-mi 17:7.