Đi đến nội dung

Từ trái sang phải: Anh Aleksey Berchuk và vợ là chị Anna; anh Dmitriy Golik và vợ là chị Kristina

NGÀY 9-3-2021
NGA

Anh Aleksey Berchuk và anh Dmitriy Golik đối mặt với việc bị kết án hình sự tại Blagoveshchensk

Anh Aleksey Berchuk và anh Dmitriy Golik đối mặt với việc bị kết án hình sự tại Blagoveshchensk

TIN CẬP NHẬT | Tòa án Nga bác bỏ kháng án thứ hai

Vào ngày 16-2-2022, Tòa Phá án ở Nga bác bỏ kháng án thứ hai của anh Aleksey Berchuk và anh Dmitriy Golik. Hai anh phải tiếp tục ngồi tù.

Vào ngày 2-9-2021, Tòa án Vùng Amur bác bỏ kháng án của anh Aleksey và anh Dmitriy. Bản án ban đầu của anh Aleksey vẫn có hiệu lực, nhưng tòa đã giảm mười tháng khỏi bản án ban đầu của anh Dmitriy. Hai anh bị chuyển đến nhà tù từ nơi tạm giam.

Tòa án Nga kết án hai anh mức án dài nhất kể từ năm 2017

Vào ngày 30-6-2021, Tòa án Thành phố Blagoveshchensk thuộc Vùng Amur kết án anh Aleksey tám năm tù và anh Dmitriy bảy năm tù. Trước đây, mức án bảy năm rưỡi tù là mức án dài nhất mà Nhân Chứng Giê-hô-va ở Nga phải chịu kể từ khi tổ chức bị cấm đoán vào năm 2017. Hai anh lập tức bị giải đến trại giam.

Lý lịch

Anh Aleksey Berchuk

  • Năm sinh: 1975 (tại Kartaly, vùng Chelyabinsk)

  • Tiểu sử: Làm nghề xây dựng và hoàn thiện công trình. Bắt đầu học Kinh Thánh vào thập niên 1990. Anh đã từ bỏ những môn thể thao bạo lực và giờ đây thích chơi đá bóng với các bạn. Báp-têm năm 1998. Kết hôn với chị Anna vào năm 2008

Anh Dmitriy Golik

  • Năm sinh: 1987 (tại Tokhoy, Cộng hòa Buryatia)

  • Tiểu sử: Là dịch thuật viên tiếng Trung sang tiếng Nga. Anh thích tập tạ, đá bóng và chơi ghi-ta

    Cả gia đình bắt đầu học Kinh Thánh vào thập niên 1990. Báp-têm năm 2002. Khi bị gọi nhập ngũ, anh đã xin thực hiện nghĩa vụ dân sự thay thế. Được chỉ định làm việc trong viện dưỡng lão. Kết hôn với chị Kristina vào năm 2012. Cả hai cùng học tiếng Anh và tiếng Trung để mở rộng thánh chức

Vụ việc

Đầu năm 2018, chính quyền đã bí mật cài đặt thiết bị giám sát ghi âm và ghi hình trong nhà của anh Golik. Vào tháng 6 năm 2018, các viên chức thuộc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã đột kích bảy căn nhà của Nhân Chứng Giê-hô-va khắp vùng Blagoveshchensk. Điều này dẫn đến việc anh Dmitriy Golik và anh Aleksey Berchuk bị khởi tố hình sự. Họ bị cáo buộc tổ chức hoạt động cực đoan.

Anh Aleksey không được thông báo ngay về việc mình bị khởi tố hình sự. Vào ngày 21-1-2019, anh bị bắt tại quầy kiểm tra hộ chiếu của sân bay Domodedovo Moscow. Điều tra viên FSB cấp cao đã giải anh Aleksey về thành phố nơi anh sống, tại đây anh bị hạn chế đi lại.

Cả hai anh đều nhận thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị trước để đối mặt với sự ngược đãi. Anh Dmitriy kể lại: “Chúng ta nên hy vọng mình được tự do thờ phượng Đức Giê-hô-va nhưng đồng thời chuẩn bị để đối phó với sự ngược đãi”. Anh nói tiếp: “Dĩ nhiên, làm những bước thực tế để chuẩn bị là hữu ích, nhưng sự chuẩn bị về thiêng liêng thì quan trọng hơn. Khi bị ngược đãi, điều quan trọng nhất không phải là chúng ta thông minh bao nhiêu hoặc giỏi chạy trốn những người bắt bớ mình đến mức nào, nhưng là lòng trung thành của mình đối với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-su đã có thể dễ dàng trốn thoát khỏi kẻ thù nhưng ngài không làm thế. Là môn đồ ngài, mục tiêu của chúng ta không phải là né tránh nhưng can đảm đối mặt với thử thách”.

Anh Aleksey nói: “Thật sai lầm khi nghĩ rằng ‘điều này sẽ không bao giờ xảy ra với tôi’. Rõ ràng là Đức Giê-hô-va cho phép điều này xảy ra. Nếu chúng ta chấp nhận thực tế là mình có thể bị ngược đãi và vun trồng thái độ tích cực thì khi điều này xảy ra, với sự trợ giúp của Đức Giê-hô-va, chúng ta sẽ dễ chấp nhận và chịu đựng hơn”.

Chúng ta biết các anh em ở Nga, bao gồm anh Aleksey, anh Dmitriy cùng vợ của họ sẽ tiếp tục có đồng tâm tình với người viết Thi thiên: “Kìa! Đức Chúa Trời là đấng giúp tôi; Đức Giê-hô-va ở cùng người ủng hộ tôi”.—Thi thiên 54:3, 4.