Đi đến nội dung

NGÀY 25-5-2020
NGA

Anh Dennis Christensen bị bắt giam tại Nga đã ba năm nhưng vẫn trung thành và vui mừng

Anh Dennis Christensen bị bắt giam tại Nga đã ba năm nhưng vẫn trung thành và vui mừng

Tính đến nay, anh Dennis Christensen đã phải chịu đựng ba năm án giam bất công tại Liên bang Nga. Kể từ khi anh bị bắt vào ngày 25-5-2017, một vài người bạn đã thắc mắc đức tin anh ra sao khi phải đương đầu với sự ngược đãi này. Lúc nào anh cũng trả lời: “Đức tin tôi mạnh hơn rất nhiều”.

Anh Christensen nhớ lại: “Tôi đã trải qua như những gì được viết trong Kinh Thánh nơi sách Gia-cơ chương 1, câu 2 và 3: ‘Hỡi anh em của tôi, hãy vui mừng khi đương đầu với mọi loại thử thách, vì biết rằng đức tin đã qua thử thách thì sinh ra sự chịu đựng’”.

Rõ ràng đức tin và ngay cả sự vui mừng của anh Christensen đã nhiều thêm lên bất kể các vấn đề khó khăn ngày càng gia tăng.

Ngay sau khi bị bắt, anh Christensen bị giam trong trại tạm giam gần quê nhà anh tại Oryol. Sau một thời gian, vợ anh, chị Irina được phép đến thăm anh. Anh Christensen bị tạm giam hơn hai năm. Vào tháng 2 năm 2019, anh bị kết án sáu năm tù giam. Ba tháng sau, tòa án bác đơn kháng cáo của anh. Sau đó, anh bị chuyển đến một nhà tù cách Oryol khoảng 200 km và cách xa chị Irina.

Giờ đã gần một năm anh Christensen hội đủ điều kiện xin ra tù trước hạn. Tuy vậy, ba trong bốn đơn của anh đều bị bác. Bất kể lý do là gì, anh vẫn giữ sự trung thành.

Anh Christensen khiêm nhường nhận xét: “Vợ tôi và tôi đều bất toàn nhưng chúng tôi đã học cách chịu đựng và giữ sự vui mừng khi đối mặt với thử thách. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã đến gần Cha Giê-hô-va hơn”.

Chúng ta cầu nguyện với lòng tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ tiếp tục giúp các anh chị thân yêu của chúng ta tại Nga chịu đựng sự ngược đãi với lòng vui mừng.—Ma-thi-ơ 5:11, 12.