Đi đến nội dung

Anh Dmitriy Vinogradov với vợ là chị Zhanargul cùng hai con gái là Arina (bên trái) và Olesya (bên phải)

NGÀY 18-5-2021
NGA

Anh Dmitriy Vinogradov cảm nhận được ân phước của Đức Giê-hô-va trong khi chịu đựng sự ngược đãi

Anh Dmitriy Vinogradov cảm nhận được ân phước của Đức Giê-hô-va trong khi chịu đựng sự ngược đãi

TIN CẬP NHẬT | Tòa án Nga bác bỏ kháng án

Vào ngày 28-10-2021, Tòa án Vùng Chelyabinsk bác bỏ kháng án của anh Vinogradov. Bản án ban đầu của anh vẫn được giữ nguyên. Anh không phải đi tù vào lúc này.

Vào ngày 7-6-2021, Tòa án Quận Tsentralniy thuộc Chelyabinsk kết án anh Dmitriy Vinogradov hai năm tù treo.

Lý lịch

Anh Dmitriy Vinogradov

  • Năm sinh: 1963 (tại Chelyabinsk)

  • Tiểu sử: Được mẹ nuôi dạy sau khi cha mẹ ly hôn. Từ niềm đam mê cờ vua, anh trở thành một kỳ thủ cờ vua chuyên nghiệp. Dạy tại một trường cờ vua. Kết hôn với chị Zhanargul vào năm 1990. Họ có bốn người con, hai người con nhỏ nhất vẫn sống cùng cha mẹ

    Luôn thắc mắc tại sao những người tri thức lại làm ô nhiễm môi trường và làm hại người khác. Tìm được lời giải đáp thỏa đáng trong Kinh Thánh. Báp-têm trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va vào năm 2014

Vụ việc

Vào cuối năm 2018, các mật vụ đã giả dạng là những người quan tâm đến Kinh Thánh để tiếp cận anh Dmitriy. Trước tháng 1 năm 2020, chính quyền đã thu thập đủ thông tin mà họ gọi là “bằng chứng” để khởi tố hình sự anh Dmitriy. Hai tháng sau, các viên chức đã xông vào nhà và lục soát căn hộ của anh trong khi anh vắng mặt.

Anh Dmitriy bị huyết áp cao và thị lực kém. Anh nói: “Dù vậy, mối quan hệ của tôi với Đức Chúa Trời không phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của mình. Tôi cảm thấy vui và tự hào khi có cơ hội làm chứng trước tòa”.

Anh Dmitriy và gia đình duy trì một nề nếp thiêng liêng tốt, gồm việc đọc và suy ngẫm Kinh Thánh, chuẩn bị và tham dự cũng như bình luận tại các buổi nhóm. Trong những năm qua, chính nề nếp thiêng liêng này đã giúp gia đình anh củng cố mối quan hệ với Đức Giê-hô-va và giữa các thành viên trong gia đình, cũng như giúp trang bị tốt để đương đầu với sự ngược đãi. Anh cho biết thêm: “Lời cầu nguyện của các anh chị là một trong những nguồn trợ giúp lớn nhất đối với chúng tôi. Vì Đức Giê-hô-va nghe lời cầu nguyện của những người công chính nên gia đình chúng tôi nhận được vô vàn ân phước từ ngài”.

Chúng ta học được nhiều từ gương trung thành của các anh chị đang can đảm và vui mừng chịu đựng sự ngược đãi. Chúng ta luôn nhớ đến họ và có cùng tâm tình với những lời nơi 2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:4: “Chúng tôi hãnh diện về anh em trong các hội thánh của Đức Chúa Trời vì sự chịu đựng và đức tin của anh em trước mọi sự ngược đãi và khó khăn gian khổ mà anh em đang chịu”.