Đi đến nội dung

Sau khi được phóng thích khỏi tù ở Nga, anh Feliks Makhammadiyev gặp lại vợ là chị Yevgeniya ở ngoài ga xe lửa tại Uzbekistan vào ngày 21-1-2021

NGÀY 21-1-2021
NGA

Anh Feliks Makhammadiyev được phóng thích khỏi nhà tù ở Nga và bị trục xuất về Uzbekistan

Anh Feliks Makhammadiyev được phóng thích khỏi nhà tù ở Nga và bị trục xuất về Uzbekistan

Vào ngày 31-12-2020, anh Feliks Makhammadiyev được phóng thích khỏi nhà tù ở Nga. Tòa án quận Belyayevsky thuộc vùng Orenburg đã đưa ra phán quyết là tạm thời giữ anh ở trại trục xuất cho tới khi có đầy đủ giấy tờ cần thiết để trục xuất anh về quê hương ở Uzbekistan. Điều này xảy ra là bởi vì nước Nga đã thu hồi quốc tịch của anh vào tháng tư năm 2020. Vào ngày 20-1-2021, chính quyền đã áp giải anh lên xe lửa về Uzbekistan. Chúng tôi vui mừng khi thông báo rằng anh Feliks đã về đến Uzbekistan an toàn vào ngày 21-1-2021. Vợ của anh là chị Yevgeniya đã đến Uzbekistan hai ngày trước đó để đón anh.

Anh Feliks đã sống ở Nga khoảng 18 năm. Vào năm 2002, khi ở tuổi thanh thiếu niên, anh và mẹ đã chuyển từ Uzbekistan đến sống tại Saratov, nước Nga. Vào năm 2004, lúc 19 tuổi, anh làm báp-têm. Anh kết hôn với chị Yevgeniya vào năm 2011.

Vào ngày 12-6-2018, các viên chức thuộc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) có vũ khí và đeo mặt nạ cùng với cảnh sát địa phương đã đột kích nhà của vợ chồng anh Feliks. Anh đã bị bắt và bị tạm giam gần một năm. Anh thường cầu nguyện để Đức Giê-hô-va giúp anh tiếp tục mạnh mẽ. Anh cho biết: “Mỗi ngày tôi cầu nguyện với Đức Giê-hô-va để ngài cho tôi sự bình an và niềm vui trong suốt ngày đó”.

Anh Feliks Makhammadiyev, gần hai tuần sau khi bị các quản giáo trại giam đánh đập tàn nhẫn

Anh Feliks và năm anh khác sau đó đã bị kết án và giam vào tù vào ngày 19-9-2019. Sau khi kháng cáo của họ không thành công, anh Feliks và bốn anh khác đã bị chuyển đến nhà tù ở Orenburg, cách xa nhà và gia đình của họ ở Saratov hơn 800 cây số. Khi tới nơi, họ đã bị đánh đập tàn nhẫn.

Trong suốt giai đoạn khó khăn này, anh Feliks vẫn giữ được niềm vui và nụ cười mà mọi người thường hay thấy trên khuôn mặt của anh. Chị Yevgeniya cho biết: “Tôi rất tự hào về anh ấy! Anh không chỉ giữ phẩm cách khi đứng trước tòa nhưng còn tiếp tục chịu đựng với lòng tự trọng và gương của anh đã giúp tôi chịu đựng”.

Mặc dù các chính quyền Nga có ý định hãm hại và phá đổ đức tin của anh Feliks, nhưng anh cho biết rằng sự ngược đãi này đã làm vững mạnh lòng trung thành của anh đối với Đức Giê-hô-va. Điều đó làm chúng ta nhớ đến nơi Sáng thế 50:20, ở đó Giô-sép nói với các anh của mình rằng: “Dù các anh có ý làm hại em, nhưng Đức Chúa Trời lại có ý biến dữ thành lành”.