Đi đến nội dung

Mười bốn ngày sau khi được thả khỏi tù ở Nga, anh Konstantin Bazhenov được đoàn tụ với vợ là chị Irina tại Ukraine, ngay sau khi qua biên giới vào ngày 19-5-2021

NGÀY 20-5-2021
NGA

Anh Konstantin Bazhenov đến Ukraine an toàn sau khi bị trục xuất khỏi Nga

Anh Konstantin Bazhenov đến Ukraine an toàn sau khi bị trục xuất khỏi Nga

Vào ngày 5-5-2021, anh Konstantin Bazhenov đã được thả khỏi nhà tù ở Nga. a Sau khoảng thời gian tạm giam, anh bị trục xuất đến Ukraine vào ngày 19-5-2021. Vợ anh là chị Irina đã đến đó trước để đón anh. Anh Konstantin bị trục xuất do chính quyền Nga đã thu hồi quốc tịch của anh vào tháng 5 năm 2020.

Ngay sau khi qua biên giới Ukraine, anh Konstantin Bazhenov và vợ là chị Irina được một cặp vợ chồng chào đón, họ cầm trong tay tờ giấy có ghi ý tưởng của câu Ê-sai 54:17: “Không vũ khí nào chế ra để hại ngươi sẽ hữu hiệu,... Đức Giê-hô-va phán vậy”

Lý lịch

Anh Konstantin sinh năm 1975 trong một gia đình không có đạo tại thành phố Veliky Novgorod thuộc phía tây nước Nga. Hồi còn nhỏ, anh cùng gia đình chuyển đến Ukraine. Khi còn trẻ, anh Konstantin thích âm nhạc và từng tham gia bộ môn thể dục dụng cụ. Anh tốt nghiệp trường nhạc và trở thành trưởng nhóm của một ban nhạc kèn đồng.

Ngay cả trước khi tìm hiểu Kinh Thánh, anh Konstantin tin rằng chiến tranh và bạo lực là sai. Vì vậy, khi được gọi nhập ngũ tại Ukraine, anh đã từ chối. Hồi học cao đẳng, anh có nhiều thắc mắc về đời sống và tôn giáo. Anh nghiên cứu về nhiều tôn giáo khác nhau. Nhờ tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va, anh tìm được lời giải đáp thỏa đáng cho những thắc mắc của mình. Anh báp-têm năm 1996.

Anh Konstantin kết hôn với chị Irina vào năm 2001. Anh chu cấp cho gia đình bằng cách làm thợ nề, chuyên xây lò nướng và lò sưởi. Họ chuyển đến Nga vào năm 2009.

Đột kích và giam giữ

Ngày 12-6-2018, lực lượng đặc nhiệm có vũ trang của Nga đã đột kích vào bảy căn nhà của Nhân Chứng Giê-hô-va tại Saratov, trong đó có căn hộ của anh Konstantin và chị Irina. Anh cùng hai anh khác tại Saratov đã bị bắt và tạm giam chờ xét xử.

Ngay khi đến trại giam, anh Konstantin biết mình cần sự an ủi và hỗ trợ từ Lời Đức Chúa Trời, nhưng anh không thể có được Kinh Thánh để đọc. Anh Konstantin kể lại: “Vợ gửi cho tôi một cuốn sổ và mỗi ngày tôi đều ghi xuống những câu Kinh Thánh mà mình có thể nhớ”. Đức Giê-hô-va đã giúp anh nhớ lại tổng cộng 500 câu Kinh Thánh chỉ trong vòng hai tháng! Khi nhận được một cuốn Kinh Thánh, anh miệt mài đọc hết trong vòng bốn tháng. Kinh Thánh đã làm vững mạnh anh rất nhiều. Anh cũng nhận được nhiều niềm vui khi chia sẻ những điểm khích lệ trong Kinh Thánh qua những lá thư viết cho vợ và bạn bè.

Anh Konstantin thường xuyên cầu nguyện tha thiết với Đức Giê-hô-va để giúp mình chịu đựng trong khi bị tạm giam, đặc biệt là những lúc anh cảm thấy cô đơn và nhớ vợ. Anh nhớ lại: “Những lúc đó, tôi quỳ xuống, vừa khóc vừa cầu nguyện với Đức Giê-hô-va. Tôi quyết định ghi những điều mình cầu xin ra một tờ giấy và mỗi lần ngài đáp lời thì tôi gạch điều đó đi. Tôi tin chắc rằng Đức Giê-hô-va luôn kề bên”. Ngày 20-5-2019, anh được thả ra sau khoảng thời gian tạm giam. Nhưng thử thách của anh vẫn chưa kết thúc.

Kết án

Vào ngày 19-9-2019, anh Konstantin cùng năm anh khác từ Saratov đã bị kết án tù. Sau vài tháng, kháng án của họ bị bác bỏ và năm anh trong số họ bị chuyển đến nhà tù ở Orenburg. Anh Konstantin bị chuyển đến nhà tù ở Dimitrovgrad, cách xa nhà và vợ anh ở Saratov hơn 500 cây số.

Anh Konstantin cử hành Lễ Tưởng Niệm năm 2020 ở trong tù

Trong khi xa cách anh Konstantin, chị Irina được khích lệ khi đọc kinh nghiệm của những anh chị đang can đảm và vui mừng chịu đựng sự ngược đãi được đăng trong mục Tin tức. Chị Irina cũng được khích lệ bởi lòng quyết tâm không lay chuyển và sự bình an nội tâm của anh Konstantin. Trong cuộc phỏng vấn được thực hiện khi anh Konstantin còn đang ngồi tù, chị cho biết: “Anh luôn nói những lời tích cực!”. Khi chị được phép gọi cho anh Konstantin, họ cùng nhau hát, cầu nguyện và học hỏi Kinh Thánh. Chị cho biết những cuộc thảo luận ấy đã giúp chị củng cố đức tin nơi Đức Giê-hô-va và giữ được niềm vui bất kể hoàn cảnh khó khăn.

Anh Konstantin bị tạm giam chờ xét xử trong hơn 14 tháng và phải ngồi tù vì đức tin hơn một năm rưỡi. Anh được ra tù sớm chín tháng so với bản án ban đầu là ba năm rưỡi tù giam. Vì thời gian anh bị tạm giam trước khi xét xử được tính gấp rưỡi và cộng vào thời gian thụ án. Hơn nữa, anh cũng không phải thụ án hai tháng cuối cùng do được ân xá.

Chúng ta rất vui khi thấy anh Konstantin được thả ra và đoàn tụ với chị Irina. Tất cả những anh chị yêu dấu đang chịu sự ngược đãi cho thấy họ đang làm theo lời của vua Đa-vít: “Con trú náu dưới bóng cánh ngài, cho đến khi hoạn nạn qua đi”.—Thi thiên 57:1.

a Khi anh Konstantin được thả ra, chị Irina cùng khoảng 20 anh chị khác đang đứng đợi bên ngoài để chào đón anh trước khi anh bị chuyển đến một trại giam khác để chờ bị trục xuất. Các viên chức phụ trách áp giải anh Konstantin cho anh 30 phút để nói chuyện với vợ trước khi đưa anh đến trại giam chờ trục xuất.