Đi đến nội dung

Anh Maksim Beltikov đoàn tụ với gia đình sau khi được thả khỏi tù

NGÀY 20-9-2023
NGA

Anh Maksim Beltikov được thả khỏi nhà tù ở Nga

Anh Maksim Beltikov được thả khỏi nhà tù ở Nga

Vào ngày 15-9-2023, anh Maksim Beltikov được thả khỏi nhà tù Khadyzhensk ở Nga. Anh đã bị kết án hai năm tù giam vào ngày 17-1-2022. Vì thời gian anh bị tạm giam chờ xét xử cũng được tính nên anh hoàn tất bản án vào ngày 15-9-2023.

Anh Maksim và vợ, là chị Mariya, có ba con trai. Trước khi bị bắt, anh Maksim cho biết: “Tôi và gia đình có thể duy trì thái độ tích cực trong thời gian khó khăn này nhờ nhớ rằng mọi điều luôn nằm trong tầm kiểm soát của Đức Giê-hô-va. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, những lời nơi Giô-suê 24:15 nói lên lòng quyết tâm của chúng tôi: ‘Nhưng về phần tôi và cả nhà tôi, chúng tôi sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va’”.

Trong phiên xét xử, khi bị buộc tội theo chủ nghĩa cực đoan, anh Maksim đã can đảm nói với tòa: “Tôi không hề theo chủ nghĩa cực đoan. Tôi tin chắc mình đang làm điều đúng và tôi không cảm thấy hổ thẹn. Tôi tự hào khi bị xét xử với tư cách là một Nhân Chứng Giê-hô-va”.

Một nhóm các anh chị chào đón anh Maksim sau khi ra tù

Khi anh Maksim, chị Mariya và con cái của anh chị được đoàn tụ, chúng ta tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ tiếp tục ban phước dồi dào cho họ.​—Thi thiên 4:3.