Đi đến nội dung

Anh Sergey Polyakov cùng với vợ là chị Anastasia

NGÀY 7-12-2022
NGA

Anh Sergey Polyakov được ra tù ở Nga

Anh Sergey Polyakov được ra tù ở Nga

Vào ngày 30-11-2022, anh Sergey Polyakov được thả khỏi tù sau khi thụ án ba năm. Kể từ khi bị bắt vào ngày 4-7-2018, anh đã phải chịu đựng nhiều hình thức giam giữ khác nhau, trong đó bao gồm 5 tháng bị biệt giam.

Anh Sergey đã trải qua 16 tháng cuối của án tù giam trong một trại lao động ở thành phố Valday, cách nhà anh khoảng 3.000km. Anh được biết đến là một tù nhân có đức tin mạnh và được các nhân viên cũng như tù nhân khác tôn trọng. Trong thời gian ngồi tù, anh Sergey được khích lệ qua nhiều lá thư từ bạn bè và bà con gửi cho anh. Trong một ngày, anh thường nhận được nhiều thư hơn so với cả trại lao động khoảng 250 người.

Sau khi được thả, anh Sergey đã đoàn tụ với vợ là chị Anastasia. Chị cũng bị biệt giam 5 tháng. Sau đó, chị bị kết án tù treo vì thực hành niềm tin của mình. Anh chị là cặp vợ chồng đầu tiên bị bỏ tù sau khi Tòa Tối cao đưa ra phán quyết vào năm 2017 rằng những hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va là phạm pháp.

Hiện có hơn 100 anh chị vẫn đang phải ngồi tù ở Nga và Crimea. Chúng ta tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ tiếp tục hỗ trợ những ai ‘chịu đựng khó khăn và bất công vì cớ lương tâm đối với ngài’.​—1 Phi-e-rơ 2:19.