Đi đến nội dung

Anh Sergey Verkhoturov và vợ là chị Viktoriya

NGÀY 26-2-2021
NGA

Anh Sergey Verkhoturov vẫn kiên định dù có thể bị kết án bảy năm tù

Anh Sergey Verkhoturov vẫn kiên định dù có thể bị kết án bảy năm tù

Ngày dự kiến tuyên án

Ngày 1-3-2021, a Tòa án Quận Priokskiy thuộc Nizhny Novgorod có thể sẽ đưa ra phán quyết về vụ của anh Sergey Verkhoturov. Anh đối mặt với bản án bảy năm tù.

Lý lịch

Anh Sergey Verkhoturov

  • Năm sinh: 1974 (tại Baikalsk, vùng Irkutsk)

  • Tiểu sử: Từng là thợ điện trong mười năm. Gần đây, làm tư vấn pháp lý cho một công ty công nghiệp

  • Quan tâm đến Kinh Thánh từ thuở nhỏ. Khi trưởng thành, anh ấn tượng trước hạnh kiểm tốt của đồng nghiệp, người tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Vì vậy, anh đồng ý học Kinh Thánh. Thán phục trước sự hợp lý và dễ hiểu của Kinh Thánh. Báp-têm năm 1995. Kết hôn với chị Viktoriya năm 2001

Vụ việc

Ngày 16-17 tháng 7 năm 2019, chính quyền Nga đã lục soát 35 căn nhà của Nhân Chứng Giê-hô-va thuộc vùng Nizhny Novgorod, bao gồm nhà của anh Sergey. Khi các viên chức tiến hành lục soát, anh Sergey kể lại: “Tôi thấy bình tĩnh và chỉ lo lắng một chút”. Sau đó, các viên chức đe dọa bỏ tù chị Viktoriya nếu anh không tiết lộ những thông tin cần giữ kín. Anh Sergey nói: “[Điều này] rất khó cho tôi”. Nhờ sự trợ giúp của Đức Giê-hô-va, anh vẫn giữ được sự kiên định và chị Viktoriya b đã không bị bỏ tù.

Anh cho biết: “Tôi học cách không sợ hãi trước những điều chưa xảy ra, vì mọi chuyện thường diễn ra khác với những gì mình nghĩ. Khi đối mặt với thử thách, chúng ta sẽ nhận ra rằng thử thách chỉ có vẻ khó đương đầu với người ngoài cuộc. Khi chịu đựng thử thách, chúng ta sẽ cảm nghiệm được sự hỗ trợ của Đức Giê-hô-va theo một cách đặc biệt”.

Để duy trì niềm vui, anh Sergey tập trung vào việc phụng sự Đức Giê-hô-va và giúp đỡ người khác. Anh nói: “Tôi chỉ có một ước muốn duy nhất đó là Đức Giê-hô-va được tôn vinh. Tôi cầu nguyện và sẽ tiếp tục cầu nguyện về điều này. Tôi cũng cầu xin để chịu đựng theo cách làm vinh hiển danh ngài và làm chứng tốt cho người khác. Những người mà tôi gặp kể từ khi bị bắt bớ thường không biết gì về Đức Chúa Trời hoặc biết rất ít về ngài. Tôi tha thiết cầu xin Đức Giê-hô-va giúp họ học biết về ngài và trở thành bạn ngài”.

Trong khi các anh chị ở Nga tiếp tục đối mặt với sự ngược đãi, chúng ta đồng tâm tình với sứ đồ Phao-lô: “Nguyện xin Chúa của sự bình an luôn ban cho anh em sự bình an mọi bề. Nguyện Chúa ở cùng hết thảy anh em”.—2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:16.

a Có thể thay đổi.

b Vào tháng 3 năm 2020, chính quyền đã khởi tố hình sự chị Viktoriya.