Đi đến nội dung

Anh Andrey Stupnikov (ở giữa), cùng với anh em sau phiên tòa trả tự do

NGÀY 5-7-2019
NGA

Anh Stupnikov được trả tự do sau khi bị giam lỏng

Anh Stupnikov được trả tự do sau khi bị giam lỏng

Ngày 2-7-2019, tòa án tại Krasnoyarsk, Nga, trả tự do cho anh Andrey Stupnikov sau khi bị giam lỏng. Dù không còn bị giam lỏng, nhưng anh vẫn bị chính quyền điều tra vì bị cáo buộc hình sự.

Anh Andrey Stupnikov

Vào ngày 3-7-2018, vợ chồng anh Stupnikov đang làm thủ tục ký gửi hành lý ở sân bay quốc tế Krasnoyarsk thì bị hai đặc vụ của Cơ quan An ninh Liên bang bắt anh Stupnikov. Rồi anh bị tạm giam tám tháng, và đến cuối tháng 2 năm 2019, anh bị chuyển sang hình thức giam lỏng.

Theo lời của anh Stupnikov, anh đã học được nhiều điều về bản thân và mối quan hệ với Đức Giê-hô-va trong hơn một năm qua. Anh chia sẻ: “[Olga và tôi] là Nhân Chứng trong nhiều năm, nhưng chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy gần gũi với Đức Giê-hô-va như bây giờ! Trong thời gian khó khăn nhất, tôi luôn cảm nhận rõ Cha ở bên và hỗ trợ tôi. Tôi kinh ngạc khi nhận ra Cha ở gần tôi đến mức nào và thấy cách ngài nhanh chóng đáp lời cầu nguyện của mình!”.

Anh Stupnikov nói: “Hơn bao giờ hết, tôi tin chắc Cha biết và hiểu rõ cảm xúc của mình. Kinh nghiệm này giúp tôi hoàn toàn tin cậy nơi ngài và không quá lo lắng về sự ngược đãi. Việc đánh mất mối quan hệ với Đức Giê-hô-va còn tồi tệ hơn là sự ngược đãi. Tôi hoàn toàn tin chắc với sự trợ giúp của ngài, chúng ta có thể vượt qua bất cứ thử thách nào”.

Số vụ cáo buộc anh em chúng ta tại Nga đã tăng lên 217 vụ vào ngày 1 tháng 7. Trong một số vụ, chính quyền Nga đã giảm bớt những hạn chế cho một vài anh em. Tuy nhiên, chúng ta không đặt niềm tin nơi các tòa án hay chính quyền của con người, chúng ta nương cậy nơi Đức Giê-hô-va. Chúng ta cầu xin Đức Giê-hô-va tiếp tục ban thêm sức mạnh và là tấm khiên che chở anh em chúng ta tại Nga.​—Thi thiên 28:7.