Đi đến nội dung

Anh Moskalenko, nay được trả tự do, đang đứng bên ngoài phòng xét xử

NGÀY 4-9-2019
NGA

Anh Valeriy Moskalenko được trả tự do

Anh Valeriy Moskalenko được trả tự do

Vào ngày 2-9-2019, Tòa án Quận Zheleznodorozhniy thuộc Khabarovsk, Nga, đã kết án anh Valeriy Moskalenko hai năm hai tháng lao động công ích và sáu tháng quản thúc. Anh sẽ không cần phải ngồi tù nữa.

Sau khi phán quyết được đưa ra, anh Moskalenko được trả tự do trong niềm vui sướng của gia đình và bạn bè. Anh đã phải ngồi tù từ ngày 2-8-2018. Trước khi bị bắt, anh từng làm nhân viên trên tàu hỏa trong khi chăm sóc cho người mẹ đau bệnh. Trong thời gian quản thúc, anh không thể rời khỏi Khabarovsk và phải đến gặp chính quyền để tường trình mỗi tháng.

Trong những lời sau cùng trước tòa vào ngày 30 tháng 8, anh Moskalenko nói: “Tôi không thể làm trái với ý muốn của Đức Chúa Trời được ghi lại rõ ràng trong Kinh Thánh. Dù có thể phải đối mặt với áp lực và sự trừng phạt nào đi chăng nữa hay thậm chí bị kết án tử hình thì tôi vẫn nói rằng mình sẽ không từ bỏ Đấng Tạo Hóa toàn năng của vũ trụ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời”.

Anh Yaroslav Sivulskiy, đại diện cho Hiệp hội Nhân Chứng Giê-hô-va tại Châu Âu, cho biết: “Dù không đồng ý với phán quyết có tội của tòa, nhưng chúng tôi vui vì anh Valeriy có thể về nhà”.

Ngoài anh Moskalenko, bảy anh khác tại vùng Khabarovsk cũng đang chờ phán quyết của tòa.

Chúng ta cảm tạ Đức Giê-hô-va khi thấy anh Moskalenko giữ được đức tin mạnh mẽ dù bị giam giữ và cầu xin ngài tiếp tục ban sức mạnh cho các anh chị đang chịu sự ngược đãi vì niềm tin dựa trên Kinh Thánh.​—Ê-sai 40:31.