Đi đến nội dung

Anh Vasiliy Reznichenko

NGÀY 26-3-2021
NGA

Anh Vasiliy Reznichenko 78 tuổi bị cáo buộc “theo chủ nghĩa cực đoan” vì thờ phượng Đức Chúa Trời cách ôn hòa

Anh Vasiliy Reznichenko 78 tuổi bị cáo buộc “theo chủ nghĩa cực đoan” vì thờ phượng Đức Chúa Trời cách ôn hòa

TIN CẬP NHẬT | Tòa án Nga bác bỏ kháng án của anh Vasiliy Reznichenko

Vào ngày 30-7-2021, Tòa án Vùng Amur bác bỏ kháng án của anh Vasiliy Reznichenko. Giờ đây bản án ban đầu của anh là hai năm tù treo sẽ có hiệu lực. Anh không phải đi tù vào lúc này.

Vào ngày 2-6-2021, Tòa án Quận Zeya thuộc Vùng Amur kết án anh Vasiliy Reznichenko hai năm tù treo. Anh không phải đi tù vào lúc này.

Lý lịch

Anh Vasiliy Reznichenko

  • Năm sinh: 1942 (tại Murovka, vùng Primorye)

  • Tiểu sử: Là con út trong gia đình có năm người con. Được đào tạo để lái máy kéo, làm hoa tiêu và thợ cơ khí. Từng phục vụ trong quân đội. Sau khi giải ngũ, trở thành hoa tiêu rồi được thăng chức thành thuyền trưởng. Được trao tặng danh hiệu cao quý “Cựu chiến binh Lao động Liên bang Xô Viết”

    Kết hôn với chị Valentina vào năm 1969. Nuôi dạy ba con trai. Chị Valentina chia sẻ sự thật Kinh Thánh cho anh vào thập niên 1990. Sau khi biết về ý định của Đức Chúa Trời đối với trái đất, anh bắt đầu sốt sắng học Kinh Thánh. Anh Vasiliy báp-têm trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va vào năm 1996. Vợ anh mất vào năm 2016

Vụ việc

Ngày 21-3-2019, các viên chức tại thị trấn Zeya đã lục soát nhà của anh Vasiliy Reznichenko. Họ tịch thu máy vi tính, điện thoại và tài liệu cá nhân của anh. Kể từ đó, anh bị liệt vào danh sách “theo chủ nghĩa cực đoan” của Nga và bị đóng băng tài khoản ngân hàng. Anh cũng không được phép rời khỏi nơi mình sống.

Anh Vasiliy tiếp tục nương cậy nơi Đức Giê-hô-va để được trợ giúp. Anh giữ được bình tĩnh nhờ duy trì nề nếp thiêng liêng tốt, bao gồm việc đọc Kinh Thánh và tra xem Kinh Thánh mỗi ngày. Anh cũng biết ơn sự quan tâm đầy yêu thương mà các anh em đồng đạo dành cho mình.

Anh cho biết: “Một ngày sau cuộc lục soát và thẩm vấn, các anh chị từ hội thánh địa phương đã đến thăm tôi. Nhà của một vài người trong số họ cũng bị lục soát. Hai ngày sau, một số anh chị ở thành phố kế cận cũng đến thăm. Tôi biết là họ đã mạo hiểm sự tự do của mình để đến đây. Cuộc viếng thăm của họ là nguồn khích lệ vô cùng lớn. Tôi vẫn rưng rưng nước mắt mỗi khi nghĩ về chuyến thăm đó”. Anh nói thêm: “Những kinh nghiệm này đã củng cố mối quan hệ của tôi với Đức Giê-hô-va. Ngài trở nên gần gũi với tôi hơn”.

Anh Vasiliy được an ủi và thêm sức qua những lời nơi Hê-bơ-rơ 13:5. Anh nói: “Tôi quyết tâm giữ vững lòng tin cậy nơi lời hứa của Đức Giê-hô-va: ‘Ta sẽ không bao giờ lìa con và chẳng bao giờ bỏ con’”. Chúng ta tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ tiếp tục hỗ trợ các anh chị đang bị ngược đãi vì đức tin.