Đi đến nội dung

Anh Yuriy Savelyev trong phòng xét xử vào ngày 26-8-2020

NGÀY 11-12-2020
NGA

Anh Yuriy Savelyev đối mặt với bản án lên đến tám năm tù sau khi đã bị giam giữ hơn hai năm

Anh Yuriy Savelyev đối mặt với bản án lên đến tám năm tù sau khi đã bị giam giữ hơn hai năm

Ngày dự kiến tuyên án

Ngày 16-12-2020, a Tòa án Quận Leninskiy thuộc Novosibirsk dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về vụ của anh Yuriy Savelyev. Công tố viên đã yêu cầu kết án anh Yuriy tám năm tù giam. Đây là mức án lâu nhất mà các anh ở Nga phải chịu kể từ khi Toà án Tối cao đưa ra phán quyết cấm đoán Nhân Chứng Giê-hô-va vào năm 2017.

Lý lịch

Anh Yuriy Savelyev

  • Năm sinh: 1954 (tại Krokhalyovka, vùng Novosibirsk)

  • Tiểu sử: Mẹ anh qua đời khi anh còn ẵm ngửa. Được chị nuôi dạy. Làm thợ sửa ống nước trong nhà máy điện. Bắt đầu quan tâm đến tôn giáo sau khi vợ qua đời. Anh thấy rằng Kinh Thánh cung cấp lời giải đáp thỏa đáng cho những thắc mắc của mình. Báp-têm trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va vào năm 1996

Vụ việc

Ngày 8-11-2018, cảnh sát đã đột kích vào căn hộ của anh và chín ngôi nhà khác của Nhân Chứng ở vùng Novosibirsk. Anh Yuriy bị bắt rồi sau đó bị tạm giam.

Anh Yuriy bị cáo buộc tổ chức các hoạt động của Nhân Chứng Giê-hô-va trong thành phố. Thời gian tạm giam của anh bị gia hạn chín lần dù anh đã nhiều lần kháng cáo. Anh phải ngồi tù hơn hai năm. Kể từ phán quyết của Toà án Tối cao Nga vào năm 2017, chỉ có anh Dennis Christensen và anh Sergey Klimov là phải ngồi tù lâu hơn anh Savelyev.

Trong những lời sau cùng của mình trước tòa vào thứ tư, ngày 9-12-2020, anh Yuriy đã dạn dĩ nói với thẩm phán: “Tôi thấy mình bị cáo buộc không phải vì đã phạm tội gì nhưng vì làm theo những dạy dỗ trong Kinh Thánh của Nhân Chứng Giê-hô-va.

“Tôi không có kẻ thù, tôi cũng chưa bao giờ bị cáo buộc bất cứ án dân sự hay hình sự nào trong suốt 67 năm của đời mình. Tôi chọn giữ lập trường trung lập về chính trị. Nói cách khác, tôi phản đối bất kỳ hình thức bạo lực nào, dù là lời nói, tinh thần hay thể chất.

“Vì tôi muốn vâng theo mệnh lệnh của Đức Chúa Trời là đối xử tôn trọng với mọi người, dù họ thuộc tầng lớp, chủng tộc hay tôn giáo nào.

“Lời Đức Chúa Trời khuyến khích chúng tôi cư xử cách tôn trọng với các bậc cầm quyền. Trong lá thư gửi cho tín đồ ở Rô-ma, nơi Rô-ma 13:1-3 có đoạn viết: ‘Mọi người hãy phục tùng các bậc cầm quyền, vì chẳng có quyền nào không đến từ Đức Chúa Trời; họ được ngài ban quyền hành tương đối. Thế nên, ai chống lại bậc cầm quyền là chống lại sự sắp đặt của Đức Chúa Trời’.

“Tôi không chống lại các bậc cầm quyền vì không muốn chống lại Đức Chúa Trời. Làm thế là chuốc lấy án tử. Nhân Chứng Giê-hô-va giúp tôi nhận ra rằng chỉ có một Đức Chúa Trời thật và Con ngài là Chúa Giê-su Ki-tô. Nhờ họ, tôi được thuyết phục rằng Kinh Thánh là một cuốn sách độc nhất vô nhị và giúp ích cho mọi khía cạnh trong đời sống”.

Chúng ta được khích lệ khi thấy đức tin mạnh mẽ của anh Yuriy và cách Đức Giê-hô-va tiếp tục ban cho anh sự bình an lâu dài.—Ê-sai 26:3.

a Có thể thay đổi.