Đi đến nội dung

NGÀY 23-9-2020
NGA

Anh Yuriy Zalipayev đối mặt với bản án hai năm tù ở Nga

Anh Yuriy Zalipayev đối mặt với bản án hai năm tù ở Nga

Ngày dự kiến tuyên án

Tòa án quận Mayskiy của Cộng hòa Kabardino-Balkarian dự kiến sẽ tuyên bố phán quyết về vụ của anh Yuriy Zalipayev vào ngày 7-10-2020. a Anh đối mặt với bản án hai năm tù.

Lý lịch

Anh Yuriy Zalipayev

  • Năm sinh: 1962 (tại Samara)

  • Tiểu sử: Làm thợ hàn và lái xe tải. Thích thơ và đi bộ đường dài

  • Vào năm 1983, anh cưới chị Natalia, bạn học từ thuở nhỏ. Mười năm sau, vợ chồng anh cùng học Kinh Thánh. Họ có ba con. Cả nhà họ đều phụng sự Đức Giê-hô-va, cùng với vài người bà con

Vụ việc

Vào ngày 20-8-2016, cảnh sát đã bố ráp một Phòng Nước Trời ở Mayskiy và lén để một số ấn phẩm bị liệt kê vào “tài liệu cực đoan”. Dù các anh đã đưa video làm bằng chứng là ấn phẩm đã bị lén để vào, nhưng một tòa án vẫn phạt tổ chức tôn giáo địa phương 200.000 rúp (2.634 USD) vì cho rằng họ vi phạm pháp luật. Vài tháng sau, một vụ án hình sự được mở ra buộc tội anh Zalipayev dựa trên sự kiện này.

Bên công tố cáo buộc anh Zalipayev phân phát ấn phẩm bị cấm và xúi giục những Nhân Chứng Giê-hô-va khác dùng vũ lực với các thành viên của tôn giáo khác. Những hành vi ấy nằm trong tội “kích động người khác tham gia hoạt động cực đoan” (Khoản 1, Điều 280 Bộ luật hình sự Nga).

Phiên xét xử bắt đầu vào ngày 21-6-2020. Trong phiên xét xử, không hiếm trường hợp các nhân chứng của bên công tố đưa ra lời khai mâu thuẫn với nhau hoặc để lộ ra là cáo buộc của họ không có cơ sở. Chẳng hạn, khi phiên xét xử diễn ra được một thời gian, một số nhân chứng cáo buộc là đã nghe anh Zalipayev xúi giục người khác dùng vũ lực nhưng họ thậm chí không có mặt tại các buổi nhóm họp ấy. Ngoài ra, một số nhân chứng xác nhận rằng các ấn phẩm bị cấm được tìm thấy trong Phòng Nước Trời là do chính quyền lén để vào.

Trong thời gian anh Zalipayev chờ phán quyết của tòa, chúng ta cầu nguyện để anh cùng gia đình có được sức mạnh và sự bình an nhờ những lời sau của Đa-vít: “Đức Giê-hô-va là sức mạnh tôi, là tấm khiên tôi, chính ngài là đấng lòng tôi tin cậy. Tôi được ngài giúp, trong lòng mừng rỡ”.​—Thi thiên 28:7.

a Có thể thay đổi