Đi đến nội dung

Từ trái sang phải: anh Anatoly Razdobarov và vợ là chị Greta, anh Nikolay Merinov và vợ là chị Liliya trước khi bị cảnh sát Nga hành hung

NGÀY 10-10-2021
NGA

Cảnh sát Nga hành hung hai cặp vợ chồng

Cảnh sát Nga hành hung hai cặp vợ chồng

Vào thứ Hai, ngày 4-10-2021, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm OMON a của Nga đã hành hung hai cặp vợ chồng, là anh Anatoly và chị Greta Razdobarov và anh Nikolay và chị Liliya Merinov. Những cuộc hành hung tàn ác này xảy ra khi các lực lượng cảnh sát đột kích 12 căn nhà của Nhân Chứng Giê-hô-va tại thành phố Irkutsk. Cảnh sát đã bắt giữ một số anh trong các cuộc đột kích đó.

Vào lúc 6 giờ sáng, cảnh sát đã xông vào nhà của anh Anatoly và chị Greta. Họ đã nắm tóc và kéo chị Greta sang một phòng khác, còng tay sau lưng và liên tục đánh chị.

Trong lúc đó, anh Anatoly bị ghì xuống sàn nhà, bị còng tay sau lưng và bị đá vào đầu và bụng. Cảnh sát cầm lấy tay bị còng của anh và lôi anh dậy. Anh Anatoly đau đớn quằn quại vì sức nặng cơ thể đã kéo giãn vai anh quá mức. Họ đánh tay anh trong khi bắt anh nhận tội và khai ra thông tin của các anh em khác. Họ tra tấn anh bằng cách dùng chai thủy tinh thọt vào mông của anh. Cuộc đột kích nhà anh Anatoly kéo dài trong hơn tám giờ đồng hồ.

Khi xông vào nhà của anh Nikolay và chị Liliya Merinov, đầu tiên họ lấy một vật nặng và cùn đánh vào mặt anh Nikolay. Anh ngã xuống sàn và bất tỉnh. Khi tỉnh lại, anh thấy một cảnh sát đang ngồi trên người anh và đánh anh. Ông ta đã đánh gãy răng cửa của anh Nikolay. Chị Liliya bị nắm tóc và kéo ra khỏi giường rồi bị còng tay lại. Các cảnh sát liên tục hành hung chị trước khi cho chị mặc quần áo đàng hoàng.

Theo Bộ luật Hình sự Nga, việc lạm quyền một cách quá đáng như vậy là tội ác phải bị trừng phạt. Ngoài ra, Liên Bang Nga cũng thuộc về một số tổ chức quốc tế bảo vệ người dân khỏi các hình thức tra tấn. Vì thế, hai cặp vợ chồng này sẽ tiếp tục kiện lên các tòa án trong nước và quốc tế về những tội ác ấy.

Sau khi cảnh sát đột kích 12 căn nhà tại Irkutsk và hành hung hai cặp vợ chồng, khoảng 300 anh chị đã đến Tòa án Quận Oktyabrskiy thuộc Irkutsk để hỗ trợ sáu anh đang phải đối mặt với việc bị tạm giam chờ xét xử

Trong hai ngày sau các vụ đột kích, có sáu anh bị tạm giam chờ xét xử theo lệnh của tòa, bao gồm anh Yaroslav Kalin, anh Sergey Kosteev, anh Nikolay Martynov, anh Mikhail Moish, anh Aleksey Solnechny và anh Andrey Tolmachev. Khoảng 300 anh chị đã đến tòa án trong sự ôn hòa để hỗ trợ các anh đang phải đương đầu với sự bất công.

Chúng ta muốn mượn lời của sứ đồ Phao-lô viết cho hội thánh ở Tê-sa-lô-ni-ca để nói với các anh chị yêu quý tại Nga: “Chúng tôi hãnh diện về anh em trong các hội thánh của Đức Chúa Trời vì sự chịu đựng và đức tin của anh em trước mọi sự ngược đãi và khó khăn gian khổ mà anh em đang chịu”.​—2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:4.

a Đơn vị Lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm trực thuộc Vệ binh Quốc gia Nga