Đi đến nội dung

Anh Dennis Christensen bị giải đến Tòa án Quận Zheleznodorozhniy, thành phố Oryol

NGÀY 31-7-2019
NGA

CẬP NHẬT—Anh Dennis Christensen giữ kiên định sau khi bị chuyển đến một nhà tù ở xa

CẬP NHẬT—Anh Dennis Christensen giữ kiên định sau khi bị chuyển đến một nhà tù ở xa

Ngày 6-6-2019, hai tuần sau khi anh Dennis Christensen bị bác bỏ đơn kháng án, chính quyền Nga đã chuyển anh từ nơi tạm giam ở Oryol sang nhà tù Penal Colony Số 3, tại thành phố Lgov. Thành phố Lgov cách xa nơi gia đình và bạn bè của anh Dennis sống tại Oryol khoảng 200km.

Khi anh Dennis mới bị chuyển đến nhà tù, anh bị người ta lăng mạ và cố phá đổ lòng trung thành của anh. Tuy nhiên, anh Dennis hết lòng nương cậy Đức Giê-hô-va, nhờ đó anh giữ được sự can đảm và mạnh mẽ.​—1 Phi-e-rơ 5:10.

Tại Phần Lan (từ trái sang phải): Anh Mark Sanderson thuộc Hội đồng Lãnh đạo, chị Irina Christensen và anh Tommi Kauko từ Phần Lan

Kể từ khi anh Dennis bị bắt giam, các anh em đã cung cấp sự hỗ trợ yêu thương và chăm sóc cho vợ anh, chị Irina. Tháng 6, anh Mark Sanderson thuộc Hội đồng Lãnh đạo và các anh có trách nhiệm khác đã gặp chị Irina tại Phần Lan và khích lệ chị.

Tính đến nay, anh Dennis đã bị chuyển đến nhà tù ở xa hơn một tháng. Mới đây, chị Irina được cho phép nói chuyện với anh qua điện thoại, mỗi ngày một lần. Chị cũng được cho phép đến thăm anh tại nhà tù.

Chị Irina đọc lại những lá thư khích lệ của anh Dennis

Bất kể những gì anh Dennis và chị Irina phải chịu đựng trong hơn hai năm qua kể từ khi anh bị bắt giam, họ vẫn kiên định và giữ được niềm vui. Theo lời chị Irina, những lá thư mà anh Dennis gửi cho chị mỗi tuần đã đặc biệt giúp chị lên tinh thần. Một trong những lá thư mà chị rất quý có những lời sau: “Giữ tinh thần tích cực là bí quyết để thành công, và chúng ta có rất nhiều lý do để vui mừng”. Anh kết thư như sau: “Ủng hộ quyền tối thượng của Đức Giê-hô-va là lý do mà chúng ta hiện hữu. Anh biết chuyến hành trình của chúng ta thật dài và chúng ta chưa chiến thắng. Nhưng đến cuối cùng, chúng ta sẽ giành thắng lợi. Anh tin chắc điều đó 100%”.

Vào ngày 21 tháng 7, tại hội nghị quốc tế ở Đan Mạch, anh Lett thuộc Hội đồng Lãnh đạo đã đọc một phần trong lá thư của anh Dennis: “Tôi ước gì mình có mặt tại hội nghị với anh chị, nhưng hiện tại điều này là không thể vì tôi chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Trong tương lai, tôi sẽ được gặp mọi người và tôi rất mong chờ ngày ấy”.

Trong khi bị tù ở Rô-ma, Phao-lô viết: “Tôi luôn tạ ơn Đức Chúa Trời khi nhớ đến anh em trong mỗi lần tha thiết cầu nguyện cho hết thảy anh em. Tôi dâng mỗi lời cầu nguyện tha thiết ấy với lòng vui mừng... Vì anh em ở trong lòng tôi; anh em cùng hưởng lòng nhân từ bao la với tôi, cả khi tôi chịu xiềng xích lẫn khi bênh vực và tìm cách hợp pháp hóa quyền rao giảng tin mừng”.​—Phi-líp 1:3, 4, 7.