Đi đến nội dung

Chị Anastasiya Guzeva và chồng là anh Konstantin

NGÀY 2-4-2021
NGA

Chị Anastasiya Guzeva có thể bị bỏ tù vì đức tin

Chị Anastasiya Guzeva có thể bị bỏ tù vì đức tin

TIN CẬP NHẬT | Tòa án Nga bác bỏ kháng án

Vào ngày 2-12-2021, Tòa án thuộc Khu tự trị Do Thái bác bỏ kháng án của chị Anastasiya Guzeva. Bản án ban đầu của chị vẫn được giữ nguyên. Chị không phải đi tù vào lúc này.

Vào ngày 19-8-2021, Tòa án Quận Birobidzhan thuộc Khu tự trị Do Thái kết án chị Anastasiya Guzeva 30 tháng tù treo.

Lý lịch

Chị Anastasiya Guzeva

  • Năm sinh: 1979 (tại Birobidzhan)

  • Tiểu sử: Chị cùng hai anh em trai được mẹ đơn thân nuôi dạy. Từ khi còn trẻ, thích đọc sách, chơi thể thao và khiêu vũ. Lúc lên mười tuổi, tìm thấy cuốn Kinh Thánh ở nhà bà mình. Điều này thúc đẩy chị tìm hiểu nhiều hơn về Đức Chúa Trời. Sau đó, chị và mẹ tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Cả hai cùng làm báp-têm năm 1995. Kết hôn với anh Konstantin vào năm 2001

Vụ việc

Vào tháng 5 năm 2018, chính quyền Nga đã đột kích căn hộ của chị Anastasiya và anh Konstantin. Vào tháng 7 năm 2019, chính quyền cáo buộc anh Konstantin theo “chủ nghĩa cực đoan”. Vào tháng 2 năm 2020, chị Anastasiya bị cáo buộc tội danh tương tự. Tổng cộng có 23 Nhân Chứng thuộc Khu tự trị Do Thái đã bị khởi tố trong 19 vụ.

Việc điều tra hình sự đã khiến cho cuộc sống của chị Anastasiya và anh Konstantin gặp nhiều khó khăn. Vì bị cáo buộc “theo chủ nghĩa cực đoan” nên cả hai anh chị bị ép phải nghỉ việc tại trường âm nhạc nơi họ làm việc. Vào tháng 2 năm 2021, anh Konstantin bị kết án hai năm rưỡi tù treo.

Chị Anastasiya cho biết điều đã giúp mình chịu đựng: “Chúng ta nên hình dung về sự ngược đãi có thể gặp và thực tập trong trí cách mình sẽ phản ứng trước những hoàn cảnh khó khăn. Chẳng hạn, khi tôi đọc về những sự kiện trong ngày cuối cùng của Chúa Giê-su trên đất, rõ ràng ngài đã suy nghĩ trước về cách mình phản ứng khi bị bắt,... khi nào giữ im lặng, khi nào ngài nói và sẽ nói điều gì”.

Chị Anastasiya cho biết rằng giờ đây chị cảm nghiệm được ý nghĩa đặc biệt của những lời nơi Rô-ma 8:38, 39. Chị giải thích: “Những lời này cho thấy lý do để vui mừng. Đó là hai đấng quyền lực nhất vũ trụ yêu thương tôi và không ai có thể ngăn cách tôi khỏi tình yêu thương ấy. Sự thật này giúp tôi chịu đựng và can đảm”.