Đi đến nội dung

Chị Anna Lokhvitskaya bên ngoài tòa án hồi tháng 10 năm 2020

NGÀY 25-2-2021
NGA

Chị Anna Lokhvitskaya đối mặt với phán quyết của tòa án; chồng chị và mẹ chồng cũng bị khởi tố

Chị Anna Lokhvitskaya đối mặt với phán quyết của tòa án; chồng chị và mẹ chồng cũng bị khởi tố

TIN CẬP NHẬT | Tòa án Nga bác bỏ kháng án

Vào ngày 16-12-2021, Tòa án thuộc Khu tự trị Do Thái bác bỏ kháng án của chị Anna Lokhvitskaya. Chị không phải đi tù vào lúc này.

Vào ngày 20-7-2021, Tòa án Quận Birobidzhan thuộc Khu tự trị Do Thái kết án chị Anna hai năm rưỡi tù treo.

Lý lịch

Chị Anna Lokhvitskaya

  • Năm sinh: 1993 (tại Birobidzhan)

  • Tiểu sử: Được mẹ nuôi nấng và dạy dỗ theo tiêu chuẩn Kinh Thánh. Báp-têm năm 2012. Trở thành thợ may lành nghề. Kết hôn với chồng là anh Artur năm 2018. Anh chị yêu thích câu cá, du lịch và chơi bóng chuyền

Vụ việc

Ngày 6-2-2020, chị Anna là một trong sáu chị bị chính quyền Nga ở Birobidzhan khởi tố vì tham gia hoạt động “cực đoan”. Có tổng cộng 19 vụ việc đã bị khởi tố liên quan đến Nhân Chứng Giê-hô-va trong vùng, trong đó có chồng của chị Anna là anh Artur và mẹ chồng của chị là chị Irina.

Việc bị khởi tố hình sự đã gây ra nhiều khó khăn cho cặp vợ chồng trẻ này. Họ không được đi xa, bị hạn chế sử dụng các dịch vụ công và tài khoản ngân hàng cũng bị khóa. Điều này dẫn đến việc chị Anna bị kiệt quệ về tinh thần và nhiều lúc cần phải điều trị y khoa.

Chị cho biết có nhiều điều đã giúp ích cho chị. Chị nói: “Các bài hát trong Kênh truyền thông là một cách xoa dịu tinh thần cho tôi. Chúng không chỉ giúp tôi thư giãn mà còn giúp tôi có cái nhìn đúng về những hoàn cảnh khác nhau. Tham gia các hoạt động thể chất cũng là một cách hữu hiệu để giữ tâm trí tập trung vào những điều tích cực”.

Ngoài ra, chị Anna cho biết là vợ chồng chị cố gắng đặt nhu cầu của người khác lên trên nhu cầu của chính mình. “Chúng tôi đặt mục tiêu là mỗi tháng đều sẽ tặng quà cho người khác, dù chỉ là những món quà nhỏ. Chúng tôi cố gắng nghĩ về người khác chứ không chỉ nghĩ về vấn đề của mình”.

Trong thời gian chờ đợi phán quyết của tòa, chị Anna xem đây là ‘cơ hội tuyệt vời để thể hiện lòng trung thành đối với Đức Giê-hô-va qua hành động’.—Thi thiên 18:25.