Đi đến nội dung

Chị Yekaterina Pegasheva

NGÀY 8-4-2021
NGA

Chị Yekaterina Pegasheva giữ lòng trung kiên khi đối mặt với bản án hình sự tại Nga

Chị Yekaterina Pegasheva giữ lòng trung kiên khi đối mặt với bản án hình sự tại Nga

TIN CẬP NHẬT | Tòa án Nga bác bỏ kháng án của chị Yekaterina Pegasheva

Vào ngày 4-8-2021, Tòa án Tối cao của Cộng hòa Mari El bác bỏ kháng án của chị Yekaterina Pegasheva và giữ nguyên bản án sáu năm rưỡi tù treo của chị. Chị không phải đi tù vào lúc này.

Vào ngày 31-5-2021, Tòa án Quận Gornomariyskiy thuộc Cộng hòa Mari El kết án chị Yekaterina Pegasheva sáu năm rưỡi tù treo. Chị không phải đi tù vào lúc này.

Lý lịch

Chị Yekaterina Pegasheva

  • Năm sinh: 1989 (tại Gaintsy, vùng Kirov)

  • Tiểu sử: Là con một. Thích đọc sách, làm thơ và hát. Làm công việc dọn dẹp. Học tiếng Mari để mở rộng thánh chức

Vụ việc

Vào ngày 3-10-2019, chị Yekaterina đã bị bắt tại thủ đô Yoshkar-Ola của Cộng hòa Mari El. Cảnh sát đã lục soát nhà của chị và tịch thu sách, thiết bị điện tử, tài liệu và thư từ cá nhân. Chị Yekaterina bị cáo buộc tham gia các hoạt động của một tổ chức bị cấm vì chị đã thảo luận Kinh Thánh với những người đồng đức tin.

Chị Yekaterina kể: “Cảnh sát bất ngờ lôi tôi ra ngoài đường, ghì người tôi vào một cái cây và giữ hai tay tôi ở sau lưng. Như Nê-hê-mi, tôi nhanh chóng cầu nguyện để xin Đức Giê-hô-va giúp đỡ”. Sau khi bị bắt, chị bị tạm giam trước khi xét xử trong hơn 100 ngày. Hiện tại chị bị giam lỏng tại gia.

Chị Yekaterina bị thẩm vấn nhiều lần khi bị tạm giam. Chị nhận ra sự dạy dỗ dựa trên Kinh Thánh đã giúp mình rất nhiều. Chị chia sẻ: “Tôi nhớ lại sự huấn luyện và những phần tôi được giao trong Trường dành cho người rao truyền Nước Trời. Một điểm đặc biệt thêm sức cho tôi là: Khi chúng ta trả lời những kẻ thẩm vấn mình thì Chúa Giê-su cũng đang có mặt ở đó. Điều này giúp tôi thể hiện sự tự chủ và tôn trọng những nhà cầm quyền đang buộc tội tôi một cách bất công”.

Bị tạm giam và giam lỏng tại gia trong hơn một năm là điều không hề dễ dàng đối với chị Yekaterina. Sức khỏe của chị bị tổn hại và chị cũng không được phép đi làm. Và điều đặc biệt khó khăn là chị phải cách xa mẹ và bà của mình. Nhưng bất kể những thử thách này, chị vẫn quyết tâm giữ lòng trung thành. Chị nói: “Khi họ càng gây áp lực thì tôi càng mặc lấy bộ khí giới thiêng liêng”. Chị chia sẻ thêm: “Bây giờ tôi không còn sợ gì nữa! Trước đây tôi đã can đảm, nhưng với sự trợ giúp của thần khí thánh, tôi càng can đảm hơn”.

Trong khi chị Yekaterina chờ phán quyết của tòa, chúng ta biết rằng chị sẽ tiếp tục nương cậy nơi Đức Giê-hô-va, là Đấng làm vững mạnh mọi tôi tớ của ngài.—Xuất Ai Cập 15:2.