Đi đến nội dung

Chị Yelena Reyno-Chernyshova

NGÀY 28-1-2021
NGA

Chị Yelena Reyno-Chernyshova đối mặt với việc bị kết án vì đức tin

Chị Yelena Reyno-Chernyshova đối mặt với việc bị kết án vì đức tin

Ngày dự kiến tuyên án

Ngày 29-1-2021, a Tòa án Quận Birobidzhan thuộc Khu tự trị Do Thái dự kiến đưa ra phán quyết về vụ của chị Yelena Reyno-Chernyshova. Công tố viên vẫn chưa đề nghị một mức án cụ thể.

Lý lịch

Chị Yelena Reyno-Chernyshova

  • Năm sinh: 1968 (tại Maloy, vùng Irkutsk)

  • Tiểu sử: Học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va vào những năm 1990. Điều này thúc đẩy chị rời khỏi quân đội và nỗ lực cải thiện hôn nhân. Báp-têm năm 1998

  • Dù chồng chị không phải là Nhân Chứng Giê-hô-va nhưng anh vẫn ủng hộ chị phụng sự ngài. Chị thích chơi đá banh và bóng chuyền

Vụ việc

Ngày 29-9-2019, chính quyền ở Birobidzhan đã đệ đơn khởi tố hình sự chị Yelena Reyno-Chernyshova.

Các viên chức có vẻ ngoài đáng sợ thuộc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã lục soát nhà chị Yelena. Chị cho biết Đức Giê-hô-va đã giúp chị giữ bình tĩnh. Chị giải thích: “Tôi không ngừng cầu nguyện với Đức Giê-hô-va để giúp mình bình tĩnh và can đảm, giữ phẩm cách, cũng như không làm ngài thất vọng. Cuộc lục soát diễn ra trật tự và mọi người đều lịch sự”.

Phiên xét xử đã ảnh hưởng tiêu cực đến chị Yelena và gia đình chị. Chồng chị đã lên cơn đau tim (lần thứ ba) vào tháng 7 năm 2020. Chính quyền đã cấm chị Yelena rời khỏi Birobidzhan. Họ cũng đóng băng các tài khoản ngân hàng của chị.

Chị Yelena được thêm sức khi suy ngẫm về cách những tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va đương đầu với sự ngược đãi. Chị cho biết: “Tôi thích đọc tin tức về các anh em đã bị lục soát nhà và chịu bắt bớ vì đức tin nơi Đức Giê-hô-va. Họ đã phải trải qua nhiều khó khăn và ngược đãi nhưng vẫn can đảm chịu đựng mọi sự”. Chị cũng nhận được nhiều lợi ích khi đều đặn đọc và suy ngẫm Kinh Thánh.

Trong khi tiếp tục chịu đựng, chị Yelena thích suy ngẫm Ê-sai 30:15. Một phần của câu này cho biết: “Thế mạnh các ngươi là sự bình tĩnh và lòng tin cậy”. Chị nói: “Tôi luôn luôn ghi nhớ câu Kinh Thánh này. Không từ ngữ nào có thể diễn tả lòng biết ơn của tôi dành cho Đức Giê-hô-va vì ngài đã kéo tôi đến với ngài!... Tôi luôn có bình an nội tâm. Tôi tin cậy [Đức Giê-hô-va] nhiều hơn và hoàn toàn nương cậy nơi ngài trong mọi việc. Tôi tin chắc ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi mình”.

a Có thể thay đổi.