Đi đến nội dung

Chị Yuliya Kaganovich

NGÀY 11-2-2021
NGA

Chị Yuliya Kaganovich chịu đựng được sự ngược đãi nhờ chuẩn bị trước

Chị Yuliya Kaganovich chịu đựng được sự ngược đãi nhờ chuẩn bị trước

Ngày dự kiến tuyên án

Ngày 18-2-2021, a Tòa án Quận Birobidzhan thuộc Khu tự trị Do Thái dự kiến sẽ đưa ra phán quyết về vụ của chị Yuliya Kaganovich. Công tố viên vẫn chưa yêu cầu mức án cụ thể.

Lý lịch

Chị Yuliya Kaganovich

  • Năm sinh: 1966 (tại Mikhaylovka, vùng Volgograd)

  • Tiểu sử: Học ngành kỹ sư cầu đường. Khi còn trẻ, học khiêu vũ và tốt nghiệp trường nhạc, chơi nhạc cụ trong dàn nhạc giao hưởng và hát trong dàn hợp xướng. Chồng chị là anh Aleksandr, dù không cùng đức tin nhưng vẫn hỗ trợ chị Yuliya và nghĩ rằng án hình sự mà chị phải đối mặt là bất công trắng trợn

    Sau nỗi đau mất người thân, chị bắt đầu suy nghĩ về ý nghĩa của đời sống. Những lời giải đáp trong Kinh Thánh giúp chị tìm thấy bình an và hy vọng. Báp-têm năm 1998. Những nguyên tắc Kinh Thánh giúp chị củng cố hôn nhân cũng như mối quan hệ với người khác và nuôi dạy con trai là Artur, cũng là một Nhân Chứng Giê-hô-va

    Chị có nhiều vấn đề về sức khỏe và án hình sự này càng khiến cho tình trạng sức khỏe của chị tệ hơn

Vụ việc

Chị Yuliya Kaganovich kể: “Khi nghe tiếng gõ cửa vào lúc sáng sớm, tôi biết ngay đó là ai. Tim tôi đập thình thịch và tôi chỉ có thể lặp đi lặp lại: ‘Đức Giê-hô-va ơi, xin giúp con. Đức Giê-hô-va ơi, xin giúp con’”.

Người chị 53 tuổi của chúng ta đã chịu sự ngược đãi về tôn giáo từ ngày 10-10-2019, tại thành phố Birobidzhan ở Nga. Cuộc lục soát diễn ra vào lúc sáng sớm tại nhà chị Yuliya là một phần của cuộc đột kích quy mô mà các viên chức thuộc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) nhắm vào hơn 20 căn nhà của anh chị chúng ta trong vùng đó.

Cuộc đột kích diễn ra cực kỳ căng thẳng nhưng chị Yuliya và những Nhân Chứng khác vẫn đứng vững nhờ đã chuẩn bị trước.

Chị Yuliya cho biết: “Tại các buổi nhóm họp, chúng tôi thường nhắc đi nhắc lại là nhà mình có thể bị lục soát và chúng tôi cần chuẩn bị sẵn sàng. Vì biết điều này chắc sẽ xảy ra, tôi chuẩn bị tinh thần để biết phải phản ứng và đối đáp thế nào”. Chị nói thêm: “Tôi nhận ra tầm quan trọng của việc dự tính trước điều cần làm. Nhờ vậy, tôi có thể suy nghĩ nhanh chóng thay vì bối rối và lo lắng, hay không biết phải làm gì”.

Như dự đoán, chính quyền Nga đã nhanh chóng mở một vụ án hình sự sau cuộc đột kích. Chị Yuliya và các anh chị khác bị cáo buộc tham gia hoạt động cực đoan.

Ngày 3-3-2020, các viên chức đã chuyển vụ việc cho Tòa án Quận Birobidzhan. Phiên tòa bị hoãn trong năm tháng do đại dịch COVID-19. Chị Yuliya trở lại hầu tòa vào ngày 22-10-2020.

Chị Yuliya nói: “Một mặt, tôi không muốn trải qua những điều này. Nhưng mặt khác, tôi vui mừng vì được biện minh cho quyền tối thượng của Đức Giê-hô-va”.

Chị cho biết: “Ê-sai 41:10 chính là điều mà tôi cần. Tôi in câu Kinh Thánh này ra và treo trong nhà để tôi luôn có thể nhìn thấy lời trấn an của Đức Giê-hô-va. Chính tôi đã cảm nghiệm việc Đức Giê-hô-va làm mình vững mạnh”.

Chị Yuliya đã siêng năng học thuộc lòng một số câu Kinh Thánh có thể giúp chị giữ bình tĩnh, can đảm và vui mừng bất kể tình huống căng thẳng.

Mong sao tất cả chúng ta hành động khôn ngoan ngay từ bây giờ bằng cách chuẩn bị về mặt tinh thần, cảm xúc và thiêng liêng cho những thử thách sắp đến. Chúng ta được trấn an rằng: “Đức Giê-hô-va sẽ chẳng từ chối điều chi tốt lành với ai bước đi trong sự trọn thành”.—Thi thiên 84:11.

a Có thể thay đổi.