Đi đến nội dung

Từ trái sang phải: Anh Lubin và anh Isakov cùng vợ của họ

NGÀY 1-9-2021
NGA

Hai anh người Nga bị bệnh nặng được thả khỏi trại tạm giam theo yêu cầu của Tòa án Nhân quyền Châu Âu

Hai anh người Nga bị bệnh nặng được thả khỏi trại tạm giam theo yêu cầu của Tòa án Nhân quyền Châu Âu

Vào ngày 28-8-2021, sau yêu cầu của Tòa án Nhân quyền Châu Âu (ECHR) đối với chính quyền Nga, anh Aleksandr Lubin và anh Anatoliy Isakov được thả khỏi trại tạm giam. Cho dù bị tàn tật, hai anh vẫn bị tạm giam tại vùng Kurgan ở Nga trong một tháng rưỡi. Hai anh vẫn có thể phải đối mặt với án tù khi tòa đưa ra quyết định về vụ việc của họ.

Vào ngày 13-14 tháng 7 năm 2021, lực lượng an ninh tại vùng Kurgan đã đột kích nhiều căn nhà của Nhân Chứng Giê-hô-va. Trong số những Nhân Chứng bị bắt giữ có anh Isakov 56 tuổi và anh Lubin 65 tuổi.

Anh Lubin bị bệnh mạch máu nặng, cao huyết áp và bệnh tự miễn, là căn bệnh ảnh hưởng đến cơ quan nội tạng của anh. Anh cần thở ô-xy 16 tiếng mỗi ngày và sự chăm sóc về y tế, nhưng anh không được cung cấp. Anh đi lại khó khăn và cần người giúp để đứng dậy. Vợ anh là chị Tatyana cũng bị tàn tật và đột quỵ bốn lần.

Anh Isakov bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu, gãy nén đốt sống và gãy xương sườn nên anh phải ngồi xe lăn. Việc bị giam đã làm gián đoạn quá trình hóa trị của anh. Anh cũng không được cung cấp thuốc giảm đau. Đáng buồn là anh cũng bị nhiễm COVID-19 trong trại tạm giam.

Trong nhiều tuần, các luật sư đã kháng án để tòa thả hai anh khỏi trại tạm giam nhưng bị từ chối. Các thẩm phán đã đưa ra quyết định dựa trên giấy chứng nhận của các bác sĩ tại Bệnh viện Vùng Kurgan. Các bác sĩ ấy đã kết luận một cách vô lý rằng anh Lubin và anh Isakov không bị bệnh nặng đến mức được miễn tạm giam.

Từ trái sang phải: Anh Isakov và anh Lubin rời trại tạm giam

Vào ngày 8-8-2021, các luật sư đã đề đơn khiếu nại tới ECHR. Sau đó, ECHR đã gửi một yêu cầu tới Văn phòng Tổng Công tố của Liên Bang Nga. Vào ngày 24-8-2021, một lần nữa hai anh được đưa đến Bệnh viện Vùng Kurgan. Nhưng lần này, các bác sĩ đã xác nhận rằng anh Lubin và anh Isakov bị bệnh nặng đến mức nên miễn tạm giam cho họ.

Chúng ta cầu nguyện cho hai anh để họ giữ lòng trung thành dù bị ngược đãi và bệnh tật. Chúng ta biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ tiếp tục “tỏ sức mạnh ngài” vì lợi ích của họ.​—2 Sử ký 16:9.