Đi đến nội dung

Chị Lyudmila Shut

NGÀY 30-4-2021
NGA

Một chị khuyết tật 73 tuổi nương cậy nơi Đức Giê-hô-va khi đối mặt với việc bị kết án

Một chị khuyết tật 73 tuổi nương cậy nơi Đức Giê-hô-va khi đối mặt với việc bị kết án

TIN CẬP NHẬT | Tòa án Nga bác bỏ kháng án

Vào ngày 25-8-2021, Tòa án Khu vực Primorye bác bỏ kháng án của chị Lyudmila Shut. Bản án ban đầu của chị vẫn có hiệu lực. Chị không phải đi tù vào lúc này.

Vào ngày 19-5-2021, Tòa án Quận Nadezhdinskiy thuộc Khu vực Primorye kết án chị Lyudmila Shut 73 tuổi bốn năm tù treo. Chị không phải đi tù vào lúc này.

Lý lịch

Chị Lyudmila Shut

  • Năm sinh: 1947 (tại Makarov, đảo Sakhalin)

  • Tiểu sử: Bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va vào đầu những năm 2000. Đặc biệt ấn tượng với những lời tiên tri trong Kinh Thánh. Báp-têm năm 2003. Cùng năm đó, chồng chị qua đời. Có ba người con và ba cháu. Chị gặp khó khăn trong việc đi lại do mắc bệnh mãn tính

Vụ việc

Vào tháng 11 năm 2017, chính quyền bắt đầu theo dõi Nhân Chứng Giê-hô-va tại làng Razdolnoye. Vào tháng 2 năm 2020, chính quyền đã khởi tố hình sự chị Lyudmila Shut. Dù chị đã lớn tuổi và gặp nhiều vấn đề sức khỏe nhưng chính quyền vẫn hạn chế việc đi lại của chị.

Quá trình điều tra và việc xét xử đã ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thể chất và tinh thần của chị Lyudmila. Thị lực của chị bị suy giảm đến mức cần phải phẫu thuật và hiện nay chị cũng bị mắc chứng mất ngủ. Vì hoàn toàn nương cậy nơi Đức Giê-hô-va nên chị Lyudmila tin chắc rằng ngài sẽ luôn bảo vệ mình. Như Đức Giê-hô-va hứa nơi Ê-sai 26:3, ngài sẽ tiếp tục ban cho chị “sự bình an lâu dài”.

Các anh em đồng đạo luôn yêu thương hỗ trợ chị Lyudmila. Chị rất biết ơn những anh em đang cầu nguyện cho mình. Chị Lyudmila chia sẻ: “Tôi sẽ không bao giờ quên điều họ đã làm cho tôi”.

Dù không phải là Nhân Chứng, con trai và con gái út của chị cũng đã hỗ trợ chị trong khoảng thời gian khó khăn này.

Trong khi chờ phán quyết của tòa, chúng ta cầu nguyện với lòng tin chắc rằng chị Lyudmila sẽ tiếp tục “nương cậy nơi quyền năng của Đức Chúa Trời”.—2 Ti-mô-thê 1:8.