Đi đến nội dung

Anh Aleksandr Kalistratov

NGÀY 20-2-2023
NGA

“Miễn là Đức Giê-hô-va ở cùng mình, tôi sẽ luôn cảm thấy an toàn”

“Miễn là Đức Giê-hô-va ở cùng mình, tôi sẽ luôn cảm thấy an toàn”

Vào ngày 17-2-2023, Tòa án Thành phố Gorno-Altayskiy thuộc Cộng hòa Altai đã kết tội anh Aleksandr Kalistratov và kết án anh sáu năm rưỡi tù treo. Anh không bị đi tù vào lúc này.

Lý lịch

Chúng ta tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ luôn nghe tiếng của những tôi tớ trung thành khi họ kêu cầu ngài trong cơn khốn khổ.—2 Sa-mu-ên 22:7

Mốc thời gian

  1. Năm 2000

    Bị bắt vì từ chối nhập ngũ. Bị đưa đến trại tạm giam chờ xét xử và ở đó 21 ngày. Sau đó được tuyên bố trắng án

  2. Năm 2010

    Bị buộc tội hoạt động cực đoan. Vụ án được xem xét hai lần và cuối cùng được gửi tới Tòa Tối Cao Cộng hòa Altai, nơi anh được tuyên bố trắng án

  3. Ngày 16-12-2021

    Vụ án hình sự bắt đầu

  4. Ngày 16-1-2022

    Cảnh sát lục soát năm căn nhà của các Nhân Chứng Giê-hô-va ở Cộng hòa Altai. Sĩ quan FSB xông vào nhà anh Kalistratov và bắt giữ anh để thẩm vấn. Anh được thả ra vào tối hôm đó và bị giới hạn đi lại

  5. Ngày 25-8-2022

    Phiên xét xử bắt đầu