Đi đến nội dung

NGÀY 14-10-2019
NGA

Những lời sau cùng trước tòa của anh Valeriy Moskalenko

Những lời sau cùng trước tòa của anh Valeriy Moskalenko

Vào thứ sáu ngày 30-8-2019, anh Valeriy Moskalenko đã nói những lời sau cùng trước tòa. Dưới đây là nội dung trích từ lời phát biểu của anh (được dịch từ tiếng Nga):

Thưa quý tòa và mọi người có mặt tại đây, tôi đã 52 tuổi và từ năm ngoái tới nay tôi vẫn đang bị giam giữ. Nói chính xác là tôi đã bị giam hơn một năm rồi.

Trong những lời sau cùng trước tòa, tôi muốn nói đôi chút về bản thân, quan điểm của tôi về những cáo buộc đối với mình và cái nhìn của tôi về cuộc sống. Tôi rất mong quý tòa sẽ hiểu lý do tôi không từ bỏ đức tin nơi Đức Chúa Trời cũng như tại sao việc tin nơi ngài không phải là một tội.

Tôi không được sinh ra trong một gia đình là Nhân Chứng Giê-hô-va. Cha mẹ tôi là những người tử tế và nuôi dạy tôi chu đáo, nhưng từ khi còn nhỏ, tôi đã thắc mắc tại sao có quá nhiều bất công khắp mọi nơi. Tôi tự nhủ: “Thật không công bằng khi những kẻ gian ác và lừa dối lại hưng thịnh trong khi người hiền lành và thật thà lại chịu khổ”.

Khi 24 tuổi, nhờ nghiên cứu và tìm hiểu Kinh Thánh kỹ lưỡng trong vài tháng, tôi đã tìm được lời giải đáp cho những thắc mắc của mình.

Từ đó đến nay, tôi luôn cố gắng quyết định dựa trên quan điểm của Đức Chúa Trời bằng cách xem xét cảm xúc, luật pháp và nguyên tắc của ngài cũng như gương [những người thờ phượng Đức Chúa Trời] được ghi lại cụ thể [trong Kinh Thánh].

Tôi sống cùng mẹ trong một căn hộ. Bà đã lớn tuổi và cần được tôi chăm sóc. Vào ngày 1-8-2018, khi mẹ tôi đang ở nhà một mình thì các điều tra viên thuộc Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) đã chỉ đạo lực lượng đặc nhiệm cưa bản lề cửa trước để xông vào lục soát nhà tôi.

Mẹ tôi đã rất hoảng sợ. Sau khi lực lượng đặc nhiệm đeo mặt nạ xông vào nhà, mẹ tôi đã lên cơn đau tim và cần được đưa đi cấp cứu. Khi biết được cảnh sát đang ở nhà mình thì 30 phút sau tôi về đến nhà. Khi thấy tình trạng của mẹ như vậy, huyết áp của tôi tăng đột ngột. Dù vậy, tôi không nổi giận nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi đã cư xử tử tế vì đây là điều mà một tín đồ đạo Đấng Ki-tô nên làm. Đức Chúa Trời của tôi là Đức Giê-hô-va đã dạy tôi điều đó và tôi không muốn khiến ngài buồn lòng.

Thưa quý tòa, tôi xin lỗi vì tôi thường không nói nhiều về bản thân như vậy. Dù đây không phải là thói quen của mình, nhưng giờ đây tôi buộc phải làm thế.

Trong hơn 25 năm qua, tôi là một Nhân Chứng Giê-hô-va. Đó là một quãng thời gian đáng kể trong cuộc đời tôi. Và trong suốt thời gian ấy, tôi chưa bao giờ bị xem là một người theo chủ nghĩa cực đoan. Ngược lại, tôi được biết đến là một người đối xử tốt với những người xung quanh, làm việc siêng năng và là người con hiếu thảo.

Nhưng đột nhiên từ ngày 20-4-2017, tôi bị gọi là một người theo chủ nghĩa cực đoan. Dựa vào cơ sở nào? Điều gì đã thay đổi? Có phải vì tôi đã bị tha hóa chăng? Không. Có phải vì tôi đã trở nên bạo lực hay làm hại người khác? Không. Có phải vì tôi đã bị tước mất quyền của mình được nói đến nơi Điều 28 trong Hiến pháp Nga không? Cũng không phải. Tên tôi không bị liệt trong phán quyết của Tòa án Tối cao. Tôi đã không bị tước mất quyền thực hiện Điều 28 trong Hiến pháp Liên Bang Nga. Vậy thì tại sao tôi lại phải ngồi vào chỗ của bị cáo?

Khi bị điều tra viên thẩm vấn, tôi càng thấy rõ mình bị bắt giam vì tin nơi Đức Chúa Trời Toàn Năng là Đức Giê-hô-va cũng như dùng danh ngài trong lời cầu nguyện và khi nói chuyện với người khác. Nhưng đó không phải là một tội. Đức Chúa Trời đã tự đặt cho mình một danh riêng và đảm bảo danh ấy được ghi lại trong Kinh Thánh.

Như tôi đã nói rất nhiều lần là mình không thể làm trái với ý muốn của Đức Chúa Trời được ghi lại rõ ràng trong Kinh Thánh. Dù có thể phải đối mặt với áp lực và sự trừng phạt nào đi chăng nữa hay thậm chí bị kết án tử hình thì tôi vẫn nói rằng mình sẽ không từ bỏ Đấng Tạo Hóa toàn năng của vũ trụ, Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Thưa quý tòa, Nhân Chứng Giê-hô-va được biết đến trên khắp thế giới là những người thân thiện và yêu chuộng hòa bình. Tại hầu hết các quốc gia, họ được tự do thờ phượng. Tôi mong rằng quyền tự do thờ phượng cũng được tôn trọng tại Nga và tôi có thể được tự do thờ phượng Đức Chúa Trời.

Tôi không phạm tội gì và tôi mong tòa sẽ đưa ra phán quyết vô tội cho tôi!

Xin cảm ơn quý tòa!