Đi đến nội dung

Anh Nikolay Kuzichkin (bên trái) và anh Vyacheslav Popov (bên phải)

NGÀY 18-12-2020
NGA

Tòa án Nga kết án anh Nikolay Kuzichkin và anh Vyacheslav Popov

Tòa án Nga kết án anh Nikolay Kuzichkin và anh Vyacheslav Popov

Bản án

Vào ngày 18-12-2020 tòa án quận Khostinskiy thành phố Sochi đã tuyên bố anh Nikolay Kuzichkin và anh Vyacheslav Popov có tội. Tòa kết án anh Nikolay ngồi tù một năm một tháng và anh Vyacheslav là một năm mười tháng. Bởi vì hai anh đã bị tạm giam một thời gian nên bản án của họ gần như đã hoàn tất. Anh Vyacheslav vẫn đang bị giam nhưng sẽ sớm được thả ra khi bản án được thi hành. Anh Nikolay đã được trả tự do sau khi bị quản thúc tại gia.

Lý lịch

Anh Nikolay Kuzichkin

  • Năm sinh: 1951 (vùng Kostroma)

  • Tiểu sử: Sau khi tốt nghiệp trường âm nhạc, anh đã làm kỹ thuật viên chỉnh đàn piano. Anh và vợ là chị Olga có ba con trai. Ngoài ra, anh cũng có kỹ năng nuôi ong

    Anh bắt đầu học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va vào đầu những năm 90. Khi chứng kiến những lời tiên tri được ứng nghiệm, anh đã được thúc đẩy để dâng mình và làm báp-têm vào năm 1993

Anh Vyacheslav Popov

  • Năm sinh: 1974 (thành phố Tomsk)

  • Tiểu sử: Là một nghệ sĩ từ lúc nhỏ, sau đó trở thành nhà thiết kế nội thất. Anh đã gặp vợ là chị Yuliya khi họ còn học đại học. Kết hôn vào năm 1998 và có một con gái và hai con trai. Gia đình chuyển đến thành phố Sochi vào năm 2010. Cả nhà thích trượt tuyết và đi du lịch ở vùng biển

    Chị Yuliya là người đầu tiên học Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Sau khi cha qua đời, anh Vyacheslav đã tìm được niềm an ủi từ chân lý trong Kinh Thánh. Anh báp-têm vào năm 2004

Vụ việc

Vào buổi tối 10-10-2019, một nhóm mật vụ có trang bị vũ khí và chó nghiệp vụ đã đột kích 36 nhà của Nhân Chứng Giê-hô-va ở thành phố Sochi, nước Nga.

Khi nhà bị lục soát tất cả mọi người từ trẻ đến già phải úp mặt xuống sàn. Các mật vụ tịch thu tất cả điện thoại, máy tính bảng, máy vi tính, ấn phẩm, sổ tay và bưu thiếp. Trong một vài trường hợp, họ đã lén để ấn phẩm bị cấm vào nhà. Cuối cùng họ đã bắt anh Nikolay Kuzichkin và anh Vyacheslav Popov. Ngày hôm sau cả hai anh đều bị tạm giam.

Anh Kuzichkin mắc phải một số bệnh nghiêm trọng. Công chức tòa án liên tục từ chối những yêu cầu của anh để được chăm sóc về y tế, họ cho rằng tình trạng của anh không nằm trong “danh sách các loại bệnh được miễn tạm giam”. Sức khỏe của anh ngày càng tệ hơn vì bị giam chung phòng với rất nhiều tù nhân hút thuốc lá.

Dù phải đối mặt với tình trạng nguy hiểm đến tính mạng trong nhà tù, nhưng anh Nikolay cho biết: “Như máy chụp x-quang cho thấy những phần bên trong cơ thể thì đời sống trong tù cũng sẽ cho thấy một tín đồ Đấng Ki-tô có phẩm chất tốt hay không”. Thay vì tập trung vào bản thân, anh Nikolay được mọi người biết đến là một anh có tính hiếu hòa, tử tế. Anh luôn nỗ lực để giúp những tù nhân khác đang phải đương đầu với bệnh trầm cảm và có ý định tự tử.

Trong khi tạm giam, bản án của anh bị gia hạn sáu lần. Vào ngày 22-04-2020, bản án của anh được thay đổi từ tạm giam thành quản thúc tại gia. Lúc đó anh đã quá yếu và không thể đứng vững thì mới được phép chăm sóc về y tế.

Bản án tạm giam của anh Vyacheslav bị gia hạn 14 lần, vì thế anh phải xa gia đình hơn một năm.

Chúng ta muốn biết ơn anh Nikolay và anh Vyacheslav về gương mẫu đức tin cũng như lòng quyết tâm của họ trong việc ủng hộ quyền cai trị tối thượng của Đức Giê-hô-va. Họ đã sống như những lời được viết nơi Thi thiên 16:8: “Con luôn luôn để Đức Giê-hô-va trước mặt. Ngài bên tay hữu nên con chẳng hề nao núng”.