Đi đến nội dung

Anh Ruslan Alyev cùng với vợ là chị Kristina, đứng trước tòa ngày 17-12-2020

NGÀY 17-12-2020
NGA

Tòa án Nga kết án anh Ruslan Aleyev tù treo

Tòa án Nga kết án anh Ruslan Aleyev tù treo

Trong bài có thêm lời bình luận của anh Alyev

Vào ngày 17-12-2020, tòa án quận Leninskiy thuộc vùng Rostov-on-Don đã kết tội anh Ruslan Alyev và kết án anh hai năm rưỡi tù treo. Anh không buộc phải đi tù liền vào lúc đó.

Vào những ngày trước khi tòa án đưa ra quyết định, anh Ruslan cảm nhận được “sự bình an của Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4:7). Anh bình tĩnh nói với các bạn của mình: “Tôi không quá lo lắng về phán quyết mà tòa án sẽ đưa ra. Mọi điều mà Đức Chúa Trời cho phép xảy ra đều nằm trong tầm kiểm soát của ngài, và ngài sẽ giúp tôi vào đúng thời điểm. Tôi sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va ở bất cứ nơi nào”. Anh Ruslan cũng biết các anh em trên khắp thế giới đang cầu nguyện để cho anh trung thành chịu đựng. Anh cho biết đó là “một niềm an ủi lớn”.

Trong lời nói sau cùng tại tòa án vào ngày 14-12-2020, anh Ruslan đã rất can đảm nói: “Vào thế kỷ thứ nhất công nguyên, một người đàn ông trẻ 33 tuổi, đứng trước tòa và bị buộc tội là xúi giục nổi loạn và chống lại chính quyền. Nhưng những điều được ghi lại về vụ xét xử này cho thấy người ấy đã bị buộc tội bởi vì có mối quan hệ với Đức Chúa Trời, danh là Giê-hô-va. Lời khai của các nhân chứng đã mâu thuẫn với nhau, và bên khởi tố không thể nào chứng minh người ấy có tội. Dù sao đi nữa, người ấy vẫn bị kết tội. Người đàn ông ấy là Chúa Giê-su.

Bây giờ là thế kỷ 21, tôi là một người trẻ cũng 33 tuổi đứng trước tòa và bị buộc tội là gây nổi loạn chống lại chính quyền và đe dọa an ninh quốc gia. Khi tôi nghe lời cáo buộc này, tôi rất ngạc nhiên vì những lời đó là phi lý và mâu thuẫn”.

Anh Ruslan cũng kiên quyết bác bỏ lời cáo buộc là anh đang xúi giục thù ghét sắc tộc và tôn giáo. Anh ấy nói: “Vì hoàn cảnh, tôi lớn lên và sống trong nền văn hóa của ít nhất 3 dân tộc: Nga, Azerbaijan, Ukraine. Tôi đều yêu thích 3 nền văn hóa này. Trong số các bạn của tôi, có nhiều người đến từ các nước Châu Phi nói tiếng anh, rồi cũng có những người nói tiếng Hoa. Tôi sinh ra là người Azerbaijan. Mọi người đều biết là có sự thù hận dai dẳng giữa người Azerbaijan và người Armenia, nhưng bạn thân của tôi là người Armenia và anh ấy là người làm chứng cho đám cưới của tôi. Tôi đã học từ tôn giáo của mình là phải yêu quý mọi người bất kể sự khác biệt về quốc gia, chủng tộc, tôn giáo và địa vị xã hội. Tôi và những ai biết tôi đều ngạc nhiên khi nghe lời cáo buộc là tôi kích động sự chia rẽ giữa sắc tộc và chủng tộc”.

Thật là khích lệ khi nghe các anh em ở Nga đã can đảm dùng thời gian ở tù để làm chứng. Chúng ta tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ kéo những người có lòng đến với ngài, khi họ nghe chúng ta làm chứng về ngài và bênh vực niềm tin trước chính quyền.​—Ma-thi-ơ 10:18.