Đi đến nội dung

Anh Andrey cùng vợ là chị Svetlana bên ngoài tòa án sau khi tòa đưa ra phán quyết xóa bỏ lệnh quản thúc tại gia đối với anh

NGÀY 22-8-2019
NGA

Tòa phúc thẩm xóa bỏ lệnh quản thúc tại gia đối với anh Andrey Suvorkov

Tòa phúc thẩm xóa bỏ lệnh quản thúc tại gia đối với anh Andrey Suvorkov

Vào ngày 13-8-2019, tòa phúc thẩm tại thành phố Kirov đã đưa ra phán quyết xóa bỏ lệnh quản thúc tại gia đối với anh Andrey Suvorkov 26 tuổi. Dù anh Suvorkov có thêm sự tự do nhưng vụ án hình sự của anh vẫn chưa kết thúc.

Như đăng tin trước đó, anh Suvorkov cùng với cha dượng và ba anh khác đã bị bắt khi cảnh sát địa phương và lực lượng đặc nhiệm đeo mặt nạ đột kích 19 căn nhà tại Kirov vào ngày 9-10-2018.

Nghĩ lại ngày nhà bị lục soát, anh Suvorkov nói: “Nhiều tài sản có giá trị của chúng tôi bị tịch thu, nhưng vợ chồng tôi không quá lo lắng về điều đó vì chúng tôi luôn cố gắng giữ đời sống đơn giản và không quá chú tâm vào của cải vật chất. Lời khuyên nơi Ma-thi-ơ 6:21, ‘vì của báu anh em ở đâu thì lòng anh em cũng ở đó’, đã giúp chúng tôi giữ được bình tĩnh”.

Sau cuộc đột kích, anh Suvorkov cùng cha dượng và ba anh khác đã bị khởi tố hình sự vì hát các bài hát Nước Trời, học hỏi các ấn phẩm tôn giáo và sở hữu một cuốn Kinh Thánh—Bản dịch Thế Giới Mới trong tiếng Nga. Các anh này đều bị nhốt vào phòng tạm giam trong khi chờ tòa đưa ra quyết định là họ sẽ được thả ra hay phải bị tạm giam để chờ xét xử.

Anh Suvorkov kể lại kinh nghiệm của mình: “Tôi phải ở hai đêm trong phòng tạm giam. Lúc mới bị giam, tôi không ngừng cầu nguyện và tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ lắng nghe và hỗ trợ tôi. Tôi nhớ lại giai điệu của các bài hát Nước Trời và bắt đầu hát. Sau đó, tôi nhớ được hơn 50 giai điệu và lời bài hát”.

Tòa quyết định tạm giam anh Suvorkov và các anh khác để chờ xét xử. Trong tuần đầu tiên bị tạm giam, anh Suvorkov tập trung vào việc giúp người khác. Anh kể lại: “Tôi quyết định là sẽ nhắc đến tên của các anh em trong lời cầu nguyện của mình và viết những lá thư khích lệ cho những ai mà tôi nhớ được địa chỉ. Điều này mang lại cho tôi niềm vui”.—Công vụ 20:35.

Vài tháng trôi qua, cuối cùng tất cả các anh của chúng ta đã được chuyển sang quản thúc tại gia, ngoại trừ anh Andrzej Oniszczuk. Anh Suvorkov là anh đầu tiên tại Kirov không còn bị quản thúc tại gia.

Anh Suvorkov nói: “Nhìn lại, tôi rất vui vì có được trải nghiệm này trong tù... Tôi không biết tương lai nào đang chờ đón mình, liệu tôi sẽ bị bỏ tù lần nữa hay không. Giờ đây, tôi tin chắc rằng Đức Giê-hô-va và tổ chức của ngài sẽ hỗ trợ ngay cả khi tôi ở trong tù. Tôi không còn sợ bị bỏ tù nữa”.