Đi đến nội dung

Từ trái sang phải: Anh Dmitriy Malevaniy, chị Olga Opaleva, chị Olga Panyuta và anh Aleksey Trofimov

NGÀY 29-6-2021 | ĐÃ CẬP NHẬT: NGÀY 13-2-2023
NGA

TIN CẬP NHẬT—ÁN TÙ | Các Nhân Chứng tìm được niềm vui và sức mạnh dù bị xét xử

TIN CẬP NHẬT—ÁN TÙ | Các Nhân Chứng tìm được niềm vui và sức mạnh dù bị xét xử

Vào ngày 10-2-2023, Tòa án Quận Spassk thuộc vùng Primorsky đã kết án anh Dmitriy Malevaniy, chị Olga Opaleva, chị Olga Panyuta, và anh Aleksey Trofimov. Anh Malevaniy lãnh án bảy năm tù giam. Anh Trofimov lãnh án sáu năm sáu tháng tù giam. Chị Panyuta lãnh án bốn năm tù giam. Cả ba người đều bị bắt giam sau khi phiên tòa kết thúc. Chị Opaleva lãnh án tù treo bốn năm sáu tháng. Chị chưa phải ngồi tù vào lúc này.

Lý lịch

Anh Dmitriy Malevaniy

  • Năm sinh: 1990 (tại Spassk-Dalny)

  • Tiểu sử: Dạy lập trình máy tính. Chị Ulyana, vợ anh, là một họa sĩ. Anh bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va từ khi còn là thanh thiếu niên. Được thuyết phục rằng Kinh Thánh đáng tin cậy và việc sống theo những tiêu chuẩn trong đó giúp đời sống thỏa nguyện hơn. Báp-têm năm 2004

Chị Olga Opaleva

  • Năm sinh: 1952 (tại Spassk-Dalny)

  • Tiểu sử: Từ khi còn trẻ, đã tin có Đức Chúa Trời nhưng không quan tâm đến Kinh Thánh. Chị gặp Nhân Chứng Giê-hô-va không lâu sau khi con gái chị qua đời lúc 22 tuổi. Vui mừng khi biết được lời hứa về sự sống lại trong Kinh Thánh. Khi đức tin lớn mạnh hơn, chị bắt đầu chia sẻ hy vọng mình học được cho người khác. Báp-têm năm 1995. Yêu thích âm nhạc và ca hát từ hồi còn nhỏ. Đặc biệt thích hát các bài hát Nước Trời

Chị Olga Panyuta

  • Năm sinh: 1959 (tại Nizhny Novgorod)

  • Tiểu sử: Trước khi nghỉ hưu, là giáo viên mầm non và làm công tác xã hội. Kết hôn với anh Vladimir vào năm 1982. Họ có hai con gái và một con trai, nay đều đã trưởng thành. Tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va và quý trọng những sự dạy dỗ rõ ràng và dễ hiểu trong sách ấy. Báp-têm năm 1996

Anh Aleksey Trofimov

  • Năm sinh: 1959 (tại Mamakan, vùng Irkutsk)

  • Tiểu sử: Lần đầu gặp vợ là chị Tamara hồi học cao đẳng tại Vladivostok. Họ có bốn người con và vài đứa cháu. Từng làm thợ sửa khóa và gần đây là người giám sát phòng lò hơi. Quyết định phụng sự Đức Giê-hô-va vào đầu thập niên 1990 sau khi thấy sự dạy dỗ trong Kinh Thánh giúp đời sống trở nên ý nghĩa hơn. Báp-têm năm 1996

Vụ việc

Vào ngày 25-11-2018, cảnh sát đã đột nhập và lục soát nhà của bốn Nhân Chứng tại thị trấn Spassk-Dalny. Các cảnh sát đã dùng cưa điện để phá cửa căn hộ của chị Olga Opaleva. Sau khi xông vào, cảnh sát đã tra hỏi tại sao chị không trả lời khi họ gõ cửa. Chị Olga đã không trả lời được một cách rõ ràng. Thấy vậy, cảnh sát đã gọi xe cứu thương, sau đó chị được chẩn đoán bị đột quỵ mức độ nhẹ. Cũng trong ngày hôm đó, cảnh sát đã đưa chị từ bệnh viện đến trung tâm thẩm vấn. Việc bị đột quỵ đã khiến chị Olga không thể dùng tay trái và chân trái một cách bình thường. Con trai đang chăm sóc cho chị là anh Vitaliy Ilinykh cũng bị khởi tố trong một vụ khác.

Cả bốn anh chị đã bị tạm giam trong hai ngày. Vào ngày 27-11-2018, họ bị chuyển sang quản thúc tại gia. Hơn một năm sau, một số hạn chế của họ được dỡ bỏ.

Các anh chị này bị cáo buộc tổ chức và tham gia các hoạt động của một tổ chức bị xem là cực đoan.

Gia đình và bạn bè của họ, gồm cả những người không phải là Nhân Chứng, nói rằng họ không thể hiểu tại sao những công dân hiếu hòa như vậy lại bị ngược đãi vì niềm tin của mình. Trong trường hợp của anh Dmitriy, ngay cả những đồng nghiệp không có cùng niềm tin với anh cũng đã ủng hộ và khuyến khích anh đừng bỏ cuộc.

Anh Dmitriy tin rằng việc anh giữ được niềm vui dù đối mặt với sự ngược đãi là bằng chứng cho thấy Đức Giê-hô-va đang ở bên cạnh mình. Anh nói: “Giống như cây gậy của Môi-se là bằng chứng cho thấy Đức Giê-hô-va ở cùng ông, thì niềm vui mà tôi có cho thấy ngài đang hỗ trợ tôi”. Anh cũng cho biết niềm vui của anh sẽ “là một sự làm chứng mạnh mẽ cho tất cả những người làm việc tại tòa án và trong quá trình điều tra”.

Chị Olga Opaleva kể: “Khi thấy mình có thể chịu đựng những thử thách này, tôi nhận ra rằng Đức Giê-hô-va luôn hỗ trợ mình mọi lúc mọi nơi. Tôi bắt đầu nương cậy nơi ngài trong mọi vấn đề, ngay cả những việc rất nhỏ, tôi cố gắng trao mọi gánh nặng cho ngài”.

Anh Aleksey cho biết điều đã giúp anh chịu đựng trong khoảng thời gian bị tạm giam chờ xét xử và quản thúc tại gia: “[Đức Giê-hô-va] giúp tôi trở nên mạnh mẽ. Tôi cảm nhận rõ điều này khi bị tạm giam. Tôi đã cầu xin Đức Giê-hô-va ban cho mình lòng can đảm và ngay lập tức tôi thấy tay chân mình không còn bủn rủn và giọng nói không còn run nữa. Tôi quyết tâm làm hết sức mình để thích nghi với hoàn cảnh mới”.

Chị Olga Panyuta nói: “Chúng ta cần giữ trung thành với Đức Giê-hô-va để làm thánh danh ngài. Do đó, chúng ta cần tin cậy Đức Giê-hô-va, làm theo ý muốn ngài cũng như phụng sự ngài hết khả năng”.

Trong khi các anh chị yêu dấu này chờ phán quyết của tòa, chúng ta cầu xin để họ có thể tiếp tục hoàn toàn nương cậy nơi Đức Giê-hô-va và xem ngài là “Vầng Đá” của mình hầu có sức chịu đựng.—Phục truyền luật lệ 32:4.