Đi đến nội dung

Từ trái sang phải: Luật sư Viktor Shipilov, anh Konstantin Bazhenov, chị Snezhana Bazhenova, chị Vera Zolotova, luật sư Viktor Zhenkov và Maksim Novakov

NGÀY 17-11-2020 | ĐÃ CẬP NHẬT: NGÀY 1-2-2023
NGA

TIN CẬP NHẬT—BẢN ÁN MỚI | Tòa án Nga bác bỏ kháng cáo của ba Nhân Chứng

TIN CẬP NHẬT—BẢN ÁN MỚI | Tòa án Nga bác bỏ kháng cáo của ba Nhân Chứng

Vào ngày 31-1-2023, Tòa án Khu vực Kamchatka đã lặp lại phán quyết hai năm tù treo đối với anh Konstantin cùng vợ là chị Snezhana và chị Vera. Họ chưa phải ngồi tù vào lúc này.

Vào ngày 15-12-2022, Hội đồng Tư pháp Hình sự thuộc Tòa Tối Cao Nga đã đảo ngược phán quyết tha bổng đối với anh Konstantin Bazhenov cùng vợ là chị Snezhana, và chị Vera Zolotova. Giờ đây vụ của họ sẽ quay lại về bước kháng cáo. Có đại diện của ít nhất sáu đại sứ quán đã đến dự phiên tòa để ủng hộ Nhân Chứng Giê-hô-va.

Vào ngày 10-6-2022, Tòa Phá án ở Nga đã bác bỏ đề nghị của công tố viên về việc đảo ngược phán quyết tha bổng đối với anh Konstantin, chị Snezhana, và chị Vera. Công tố viên đã đệ đơn lên Tòa Tối Cao Nga.

Vào ngày 18-1-2022, Tòa án Khu vực Kamchatka chấp nhận kháng cáo thứ hai của anh Konstantin, vợ anh là chị Snezhana, và chị Vera. Mọi cáo buộc về họ được bác bỏ và có hiệu lực ngay lập tức. Giờ đây cả ba Nhân Chứng có quyền đòi bồi thường vì bị kết án hình sự bất hợp pháp. Công tố viên sẽ đệ trình đơn kháng cáo.

Vào ngày 17-11-2020, Tòa án Khu vực Kamchatka bác bỏ kháng cáo của anh Konstantin và vợ anh là chị Snezhana, cùng với chị Vera. Bản án ban đầu hai năm tù treo của họ giờ đây bắt đầu có hiệu lực. Họ không phải đi tù vào lúc này. Cả ba anh chị vẫn giữ sự kiên định và niềm vui.

Cuối phiên tòa ban đầu vào ngày 25-9-2020, anh Bazhenov dạn dĩ nói với quan tòa rằng anh không sợ bị kết án. Anh cũng nói rằng quả là đặc ân khi được góp phần làm ứng nghiệm những lời nơi Giăng 15:20, trong câu này Chúa Giê-su báo trước các môn đồ ngài sẽ bị ngược đãi.

Anh Bazhenov nhắc tòa là nơi Ma-thi-ơ 28:19, 20, Chúa Giê-su lệnh cho các môn đồ ngài đi rao giảng. Sau đó, anh Bazhenov đặt một câu hỏi sắc bén: “Ai có quyền hủy bỏ hoặc cấm mệnh lệnh của Đấng Ki-tô?”. Rồi anh nói: “Tôi không thể giữ im lặng... Tôi sẽ tiếp tục nói về tin mừng trong Kinh Thánh”.