Đi đến nội dung

Hàng trên (từ trái sang phải): Anh Vladimir Ermolaev và vợ là chị Valeriya; anh Sergey Kirilyuk và vợ là chị Olga

Hàng dưới (từ trái sang phải): Anh Igor Mamalimov và vợ là chị Natalya; anh Aleksandr Putintsev và vợ là chị Galina

NGÀY 20-12-2021
NGA

TIN CẬP NHẬT | Bốn anh chờ đợi phán quyết của tòa án sau khi nhà của họ tại vùng Trans-Baikal lần đầu tiên bị đột kích

TIN CẬP NHẬT | Bốn anh chờ đợi phán quyết của tòa án sau khi nhà của họ tại vùng Trans-Baikal lần đầu tiên bị đột kích

Vào ngày 20-9-2022, Tòa án Vùng Trans-Baikal bác kháng án của các anh Vladimir Ermolaev, Sergey Kirilyuk, Igor Mamalimov và Aleksandr Putintsev. Các anh Vladimir, Igor và Aleksandr tiếp tục ngồi tù. Anh Sergey không phải ngồi tù vào lúc này.

Vào ngày 6-6-2022, Tòa án Trung tâm Quận Chita kết án các anh Vladimir, Sergey, Igor và Aleksandr. Anh Sergey lãnh án sáu năm tù treo. Các anh Vladimir, Igor và Aleksandr mỗi người lãnh án đến sáu năm rưỡi tù giam. Họ phải thi hành bản án ngay lập tức.

Mốc thời gian

  1. Ngày 16-3-2021

    Phiên xét xử bắt đầu

  2. Ngày 2-2-2021

    Anh Vladimir, anh Sergey, anh Igor và anh Aleksandr chính thức bị kết tội dẫn đầu các hoạt động của một tổ chức bị cấm đoán

  3. Ngày 3-4-2020

    Anh Vladimir không còn bị quản thúc tại gia

  4. Ngày 15-2-2020

    Anh Sergey được thả ra sau năm ngày bị giam giữ

  5. Ngày 12-2-2020

    Anh Igor và anh Aleksandr được thả ra sau khi bị tạm giam. Anh Sergey bị tạm giam thêm 72 giờ. Anh Vladimir bị nhận lệnh quản thúc tại gia 52 ngày

  6. Ngày 10-2-2020

    Cảnh sát FSB đã lục soát 50 ngôi nhà của Nhân Chứng Giê-hô-va ở vùng Trans-Baikal. Họ cũng đột kích vào nhà của các Nhân Chứng là người khuyết tật và cao tuổi. Tại một gia đình, một em nhỏ là Nhân Chứng đã bị đánh trước mặt mẹ và em gái của mình. Một anh đã bị tra tấn. Sau khi lục soát, các cảnh sát đã bắt giam mười anh, trong đó có anh Igor, anh Aleksandr, anh Sergey và anh Vladimir

Lý lịch

Mong sao chúng ta noi theo đức tin mạnh mẽ của các anh yêu dấu này, là những người giống như Đa-ni-ên và ba người bạn, “đã quyết trong lòng” rằng sẽ trung thành với Đức Giê-hô-va bất kể áp lực to lớn đến từ chính quyền.—Đa-ni-ên 1:8.