Đi đến nội dung

Từ trái sáng phải: Anh Arsen Avanesov, anh Vilen Avanesov và anh Aleksandr Parkov

NGÀY 12-5-2021
NGA

TIN CẬP NHẬT | Ba anh tiếp tục chịu đựng trong khoảng thời gian dài bị tạm giam

TIN CẬP NHẬT | Ba anh tiếp tục chịu đựng trong khoảng thời gian dài bị tạm giam

Vào ngày 23-6-2022, Tòa Phá án ở Nga bác bỏ kháng án thứ hai của anh Vilen Avanesov và anh Aleksandr Parkov. Theo yêu cầu của công tố viên, tòa trả vụ của anh Arsen Avanesov về bước kháng án lần thứ nhất. Điều này có thể khiến anh Arsen thậm chí lãnh án nặng hơn. Cả ba anh vẫn còn ngồi tù.

Vào ngày 6-12-2021, Tòa án Vùng Rostov bác bỏ kháng án của anh Arsen, anh Vilen và anh Aleksandr. Họ vẫn còn ngồi tù.

Vào ngày 29-7-2021, Tòa án Quận Leninskiy thuộc Rostov-on-Don kết án anh Arsen và anh Aleksandr sáu năm rưỡi tù và anh Vilen sáu năm tù. Cả ba anh đã thụ án hơn hai năm trong thời gian chờ xét xử và sẽ phải tiếp tục ngồi tù vào lúc này.

Lý lịch

Anh Arsen Avanesov

  • Năm sinh: 1983 (tại Baku, Azerbaijan)

  • Tiểu sử: Học ngành kỹ sư và làm trong ngành xây dựng. Khi còn nhỏ, thích chơi bóng bầu dục. Học tiếng Anh và tiếng Pháp

    Cha mẹ giúp anh vun trồng lòng quý trọng đối với Kinh Thánh. Báp-têm trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va vào năm 2005

Anh Vilen Avanesov

  • Năm sinh: 1952 (tại Baku, Azerbaijan)

  • Tiểu sử: Từng làm thợ điện và thợ xây. Thích nấu ăn, nướng bánh và đọc sách. Kinh Thánh là một trong những sách anh thích đọc nhất hồi còn trẻ

    Kết hôn với chị Stella vào năm 1980. Họ có một con trai là Arsen và một con gái là Elina. Gia đình anh chạy sang Armenia để tị nạn vào năm 1988. Cùng năm đó, một trận động đất xảy ra tại Yerevan, Armenia và tình trạng kinh tế suy thoái đã buộc gia đình anh phải chuyển nơi ở. Họ đã chuyển đến Rostov-on-Don, Nga. Báp-têm năm 2006

Anh Aleksandr Parkov

  • Năm sinh: 1967 (tại Spassk, vùng Kemerovo)

  • Tiểu sử: Từ khi còn trẻ, đã học cách làm việc chăm chỉ tại nông trại và chăn nuôi gia súc. Từng làm người lái máy kéo và nghệ nhân đúc đồng

    Kết hôn với chị Galina vào năm 1990. Cả hai cùng bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh. Anh báp-têm năm 1992. Họ có ba con gái và hai cháu

Vụ việc

Vào ngày 22-5-2019, chính quyền đã đột kích vào nhà của các Nhân Chứng Giê-hô-va tại Rostov-on-Don. Anh Vilen Avanesov cùng con trai là Arsen và anh Aleksandr Parkov đã bị bắt và tạm giam chờ xét xử trong gần hai năm. Vào tháng 3 năm 2021, cả ba anh bị chuyển đến một trại giam khác.

Vợ của anh Vilen là chị Stella bị hạn chế liên lạc với chồng và con trai. Do chồng và con trai bị bắt giữ nên không có ai chu cấp cho chị. Vợ của anh Aleksandr là chị Galina cũng bị khởi tố hình sự vì đức tin. Tòa đã kết án chị hai năm ba tháng tù treo.

Đoàn thể anh em chúng ta trên khắp thế giới rất đau lòng trước những bất công mà anh em chúng ta đang phải chịu. Tất cả chúng ta sẽ tiếp tục “nhớ những anh em trong vòng xiềng xích, như thể chính [chúng ta] ở tù với họ”.—Hê-bơ-rơ 13:3.