Đi đến nội dung

Chị Svetlana Monis với chồng là anh Alam Aliyev

NGÀY 3-2-2021
NGA

TIN CẬP NHẬT—CHỊ BỊ KẾT ÁN | Chị Svetlana Monis giữ thái độ tích cực dù có thể bị kết án

TIN CẬP NHẬT—CHỊ BỊ KẾT ÁN | Chị Svetlana Monis giữ thái độ tích cực dù có thể bị kết án

Vào ngày 31-10-2022, Tòa án Quận Birobidzhan thuộc Khu tự trị Do Thái đã kết án chị Svetlana Monis hai năm rưỡi tù treo. Chị không phải ngồi tù vào lúc này.

Vào ngày 9-3-2022, Tòa án thuộc Khu tự trị Do Thái đã đảo ngược phán quyết có tội của chị Svetlana. Vụ của chị đã được chuyển đến Tòa án Quận Birobidzhan thuộc Khu tự trị Do Thái để xét xử lại.

Vào ngày 15-2-2021, Tòa án Quận Birobidzhan thuộc Khu tự trị Do Thái tuyên bố chị Svetlana có tội vì tham gia vào các hoạt động của một tổ chức bị cấm. Tòa đã phạt chị 10.000 rúp (135 đô-la Mỹ).

Lý lịch

Chị Svetlana Monis

  • Năm sinh: 1977 (tại Lesozavodsk)

  • Tiểu sử: Bị bệnh về mắt và ngày càng trầm trọng. Thích học ngoại ngữ. Từng học tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Đức. Chịu trách nhiệm chính trong việc nuôi dạy con trai. Chu cấp cho gia đình bằng việc mở một quán ăn Trung Hoa nhỏ

    Bất mãn trước sự bất công trong xã hội, chị bắt đầu học Kinh Thánh. Năm 2005, chị báp-têm. Năm 2015, kết hôn với anh Alam Aliyev, người cũng phải đối mặt với việc bị kết án hình sự trong một vụ khác

Vụ việc

Ngày 26-9-2019, Trung úy D. Yankin, một điều tra viên cấp cao của Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB), đã khởi tố hình sự chị Svetlana Monis. Tòa đã cấm chị sử dụng xe của mình trong gần hai tháng, ngay cả khi chị cần phương tiện để chăm sóc cho người bà 91 tuổi.

Cuộc điều tra ban đầu kết thúc vào tháng 12 năm 2019. Sau đó, các viên chức đã chuyển việc tố tụng hình sự sang Tòa án Quận Birobidzhan.

Khi nghĩ về sự ngược đãi, chị Svetlana kể lại: “Tôi đã giữ được bình tĩnh khi cuộc lục soát xảy ra. Chính lúc đó, lần đầu tiên tôi cảm nghiệm rõ những lời trong câu Kinh Thánh: ‘Hạnh phúc cho những người bị ngược đãi vì sự công chính’”.—Ma-thi-ơ 5:10.

Sau cuộc lục soát, chồng của chị Svetlana là anh Alam cũng bị tạm giam trong tám ngày. Chị nhớ lại: “Điều khó nhất cho tôi là phải cố gắng không quá lo lắng cho anh ấy. Tôi lo lắng vì bệnh mãn tính về cột sống của anh ấy ngày càng trầm trọng; anh đã được điều trị ngoại trú tại bệnh viện... chỉ một tuần trước cuộc lục soát. Vì không có cách nào để liên lạc với anh Alam, nên tôi không chắc anh có ổn không. Tôi trút đổ lòng mình với Đức Giê-hô-va và phó thác mọi lo lắng cho ngài vì biết rằng ngài sẽ chăm sóc tốt cho anh Alam”.

Chị Svetlana tin chắc Đức Giê-hô-va luôn ở bên cạnh mình. Chị nói: “Tôi đã chứng kiến và cảm nghiệm sự hỗ trợ của ngài. Tôi biết đó không phải là lúc để hoảng sợ... Tôi cố không tập trung vào bản thân. Thay vì thế, tôi cố gắng nghĩ về cách để giữ lòng trung thành với Đức Giê-hô-va”.

Để duy trì thái độ tích cực, chị Svetlana và anh Alam nỗ lực để củng cố đức tin. Chị nói: “Hằng ngày, vợ chồng tôi cùng đọc và thảo luận phần tra xem Kinh Thánh mỗi ngày và một chương Kinh Thánh. Chúng tôi luôn đặc biệt tập trung đến những câu Kinh Thánh khuyến khích mình tìm sự an ủi từ Đức Giê-hô-va và nương cậy nơi ngài”. Câu Kinh Thánh của năm 2019 là Ê-sai 41:10 nói: “Đừng lo gì vì ta là Đức Chúa Trời của con”. Câu này nhắc nhở và trấn an chị Svetlana và anh Alam về tình yêu thương của Đức Giê-hô-va. Chị nói: “Chúng tôi quyết định in ra và đóng khung câu Kinh Thánh này”.

Sự chịu đựng của chị Svetlana ảnh hưởng tích cực đến những người thân không phải là Nhân Chứng. Chị Svetlana cho biết: “Tôi có cơ hội làm chứng tốt cho mẹ, dù trước đây bà đã từng chống đối. Hiện tại, bà rất tôn trọng niềm tin của chúng tôi và tiếp tục biểu lộ sự đồng cảm cũng như hỗ trợ chúng tôi”. Chị Svetlana nói thêm: “Người bà 91 tuổi theo Chính Thống giáo của tôi không ngừng biểu lộ sự đồng cảm và quan tâm đến chúng tôi. Bà bắt đầu đặc biệt chú ý đến Kinh Thánh”.

Chúng ta tiếp tục nhớ đến chị Svetlana và anh Alam, tin rằng họ sẽ giữ thái độ tích cực vì Đức Giê-hô-va tiếp tục “làm họ vững lòng”.—Thi thiên 10:17.