Đi đến nội dung

Từ trái qua phải: Anh Sergey và chị Anna Melnik, anh Valeriy và chị Marina Rogozin, anh Igor và chị Yevgeniya Yegozaryan

NGÀY 26-2-2021
NGA

TIN CẬP NHẬT | Sau bảy tháng bị tạm giam, ba anh đang đợi phán quyết của tòa

TIN CẬP NHẬT | Sau bảy tháng bị tạm giam, ba anh đang đợi phán quyết của tòa

Vào ngày 18-3-2022, Tòa án Vùng Volgograd bác bỏ kháng cáo của anh Sergey Melnik, Valeriy Rogozin và Igor Yegozaryan. Cả ba anh vẫn tiếp tục ngồi tù.

Vào ngày 23-9-2021, Tòa án Quận Volgograd Traktorozavodsky kết án cả ba anh của chúng ta. Anh Yegozaryan và anh Melnik bị kết án sáu năm tù. Anh Rogozin bị kết án sáu năm và 5 tháng tù.

Lý lịch

Anh Sergey Melnik

  • Năm sinh: 1972 (tại Volgograd, vùng Volgograd)

  • Tiểu sử: Tốt nghiệp trường kỹ thuật dạy nghề chuyên ngành sửa xe. Hiện tại là thợ lợp mái nhà. Kết hôn với chị Anna năm 1993. Nuôi dạy ba con trai. Cả gia đình yêu thích đi bộ đường dài và dành thời gian với nhau ngoài trời

    Chị Anna bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh với Nhân Chứng Giê-hô-va. Khi anh Sergey thấy Kinh Thánh tác động tích cực đến vợ, anh cũng bắt đầu tìm hiểu. Anh báp-têm năm 1999

Anh Valeriy Rogozin

  • Năm sinh: 1962 (tại Krasnokamsk, vùng Perm)

  • Tiểu sử: Từng là phi công quân sự trong 12 năm, sau đó nghỉ hưu và làm kỹ sư thiết kế. Kết hôn với chị Marina năm 1984. Họ có hai con trai

    Anh bắt đầu tìm hiểu Kinh Thánh vào những năm đầu thập niên 1990. Báp-têm năm 1998

Anh Igor Yegozaryan

  • Năm sinh: 1965 (tại Volgograd, vùng Volgograd)

  • Tiểu sử: Có nghề làm giày và thợ điện. Yêu thích âm nhạc từ khi còn trẻ. Chơi ghi-ta. Kết hôn với chị Yevgeniya năm 2002. Họ có một con trai

    Biết tin mừng về Nước Trời từ mẹ mình. Ấn tượng với sự hợp lý và đơn giản của các sự thật trong Kinh Thánh. Báp-têm năm 1992

Vụ việc

Vào ngày 16-5-2019, cảnh sát và đặc vụ của Tổng cục An ninh Liên bang (FSB) đã đột kích bảy ngôi nhà ở vùng Volgograd, nước Nga. Hai ngày sau, thẩm phán của tòa án trung tâm quận đã ra lệnh bắt tạm giam anh Melnik, anh Rogozin và anh Yegozaryan. Ba anh đã bị giam giữ trong bảy tháng.

Mặc dù cả ba anh đã được trở về với gia đình nhưng trong khi chờ đợi phán quyết của tòa, họ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chẳng hạn, anh Valeriy có tên trong danh sách những người bị giám sát bởi Cục Quản lý Tài chính Liên bang của Liên Bang Nga. Anh Valeriy cho biết: “Họ không cho tôi thực hiện các giao dịch liên quan đến tất cả các tài khoản ngân hàng của tôi và tôi cũng bị cấm sử dụng điện thoại và Internet. Vì không có hai công cụ cần thiết này nên tôi bị mất việc”. Vợ chồng anh phải dùng tiền trợ cấp để mua nhu yếu phẩm hằng ngày. Họ phải đơn giản hóa đời sống đến mức tối đa.

Anh Sergey và anh Igor cũng phải tuân theo các giới hạn mà tòa án đặt ra và điều này khiến họ khó tìm được việc làm. Anh Sergey nhận thấy việc thường xuyên phải ra hầu tòa đã gây trở ngại cho lịch trình làm việc của anh. Anh cho biết: “Tôi làm nghề lợp mái để kiếm sống nhưng giờ chỉ có thể nhận những công trình nhỏ để có thể làm xong trong thời gian ngắn khi chờ đợi phiên xét xử tiếp theo”.

Anh Igor đang mắc bệnh và phải đến bệnh viện thường xuyên. Anh nói: “Vì bị tòa án cáo buộc nên tôi không thể tìm được việc”. Dù phải đối mặt với sức khỏe kém và khó khăn về tài chính nhưng anh nói rằng “Đức Giê-hô-va đã ban cho mình một món quà là gia đình thiêng liêng lớn luôn ở bên cạnh mình trong thời gian khó khăn này”.

Rõ ràng các anh của chúng ta và gia đình họ đang trải qua hoàn cảnh vô cùng khó khăn về vật chất vì phải tuân theo các giới hạn mà tòa án đặt ra cho họ. Chúng ta tin chắc rằng tất cả các anh chị ở Nga sẽ tiếp tục đứng vững trước những thử thách và Đức Giê-hô-va sẽ tiếp tục cung cấp mọi thứ họ cần.—Ma-thi-ơ 6:33.