Đi đến nội dung

Từ trái sang phải: Chị Yuliya Miretskaya, chị Elvira Gridasova, chị Yevgeniya Lagunova, chị Tatyana Budenchuk và chị Nadezhda German bên ngoài nhà tù Orenburg vào tháng 2 năm 2020

NGÀY 23-6-2021
NGA

Vợ của các anh bị giam giữ tại Nga nương cậy nơi Đức Giê-hô-va để đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn

Vợ của các anh bị giam giữ tại Nga nương cậy nơi Đức Giê-hô-va để đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn

Việc bị bắt giữ không chỉ là thử thách cho những anh đang bị cầm tù tại Nga mà còn là thử thách cho gia đình họ. Vợ con của họ phải đối mặt với những lo lắng do bị chia cắt cũng như phải đương đầu với những vấn đề riêng. Mười người vợ của các anh bị bắt giữ đã gửi một bức thư công khai cho chính quyền Nga để bày tỏ cảm xúc của mình. Trong thư viết: “Lá thư công khai này như một lời than khóc của chúng tôi. Vì những người mà chúng tôi yêu thương... đã bị kết án và giam giữ sau song sắt nhà tù chỉ vì họ cùng chúng tôi, con cái và bạn bè cùng nhau đọc những điều răn trong Kinh Thánh và cầu nguyện với Đức Chúa Trời”.

Một số chị yêu dấu của chúng ta đã chia sẻ về những thử thách khác nhau mà họ phải đối mặt cũng như cách Đức Giê-hô-va giúp họ đương đầu với việc chồng bị bắt giữ.

Giữ liên lạc và đến thăm

Nhiều chị của chúng ta không thể liên lạc với chồng họ qua điện thoại do vấn đề kỹ thuật. Ngoài ra, những lá thư của họ gửi cho chồng có thể không đến được nơi và nếu có đến được thì cũng mất rất nhiều thời gian để các anh nhận được.

Chồng chị Yevgeniya Lagunova là anh Feliks Makhammadiyev đã bị giam giữ hơn hai năm. Có lúc, chị không nhận được lá thư nào từ anh trong một khoảng thời gian dài. Chị nói rằng điều đặc biệt khó khăn là khi không biết liệu chồng mình có khỏe không hay anh có cảm thấy bị lãng quên vì không nhận được lá thư nào của chị.

Nhiều chị phải đi quãng đường xa để đến thăm chồng (xin xem khung “Quãng đường các chị phải đi để đến thăm chồng”). Chẳng hạn, chị Yevgeniya cho biết: “Tôi phải lái xe hơn 800km để đến nhà tù thăm chồng”. Trung bình chị phải mất ba đến bốn ngày để đến thăm chồng và trở về nhà. Các chị khác phải lái xe tới 1.000km để đến thăm chồng. Khi đã đến nơi, họ thường phải đợi một hàng dài bên ngoài nhà tù.

Anh Dennis Christensen, chồng của chị Irina, là Nhân Chứng đầu tiên bị bắt giam tại Nga sau lệnh cấm vào năm 2017. Chị thường phải di chuyển quãng đường dài 200km từ nhà tại Oryol để đến nhà tù tại Lgov thăm anh Dennis. Chị kể: “Chặng đường đi thật không dễ dàng vì khiến tôi mệt mỏi về thể chất lẫn tinh thần. Tôi phải xuất phát từ 3 rưỡi sáng để có thể đến nhà tù trước 8 giờ sáng nhờ thế kịp nộp những giấy tờ cần thiết. Sau đó, tôi phải đợi trong xe đến 11 giờ sáng cho đến lúc giờ thăm bắt đầu”. Khi được hỏi về điều đã giúp mình chịu đựng, chị Irina nói: “Tôi cầu nguyện rất nhiều với Đức Giê-hô-va và xin ngài trợ giúp mình cũng như các anh em địa phương, những anh em đang phải ngồi tù và đoàn thể anh em trên khắp thế giới”.

Nỗi cô đơn

Chị Nadezhda German bị chia cắt khỏi chồng là anh Gennadiy trong hơn hai năm. Giống như những người vợ khác, chị phải đối phó với nỗi cô đơn do xa cách chồng. Tuy nhiên, chị Nadezhda cho biết: “Giờ đây, tôi càng gắn bó hơn với hội thánh và họ trở thành gia đình của tôi. Tôi có thể thấy rõ tình yêu thương và sự quan tâm chân thành mà họ dành cho vợ chồng tôi”.

Chị Yuliya Miretskaya, có chồng là anh Aleksey đang bị giam tại cùng một nhà tù với anh Gennadiy, chia sẻ: “Các anh chị giúp tôi làm việc nhà. Thật an ủi khi có những người bạn đáng tin cậy trong hội thánh và được họ trợ giúp”.

Nuôi dạy con cái

Chị Tatyana Budenchuk phải chăm sóc cho hai con trong khi chồng chị là anh Aleksey bị giam từ tháng 9 năm 2019. Chị nói: “Các con tôi cố gắng chú tâm vào những ân phước và những điều Đức Giê-hô-va ban cho cũng như việc ngài luôn hỗ trợ chúng tôi. Chúng biết rằng thử thách này chỉ là tạm thời và giờ là lúc để thể hiện đức tin cũng như lòng trung thành với Đức Giê-hô-va”.

Chị Natalya Filatova, có chồng là anh Sergey Filatov bị kết án sáu năm tù vào tháng 3 năm 2020, hiện phải một mình nuôi dạy bốn người con. Nói về các con, chị chia sẻ: “Tôi biết là các con rất nhớ ba chúng cũng như lo lắng không biết liệu ba có ổn không. Chúng nói điều đó với Đức Giê-hô-va trong lời cầu nguyện. Con gái út của tôi đã viết thư cho ba, trong thư cháu trấn an rằng chúng tôi vẫn ổn và ba không cần lo lắng, nhưng sẽ rất vui nếu có ba ở đây với gia đình”.

Gia đình chị Natalya cố gắng áp dụng lời khuyên trong Kinh Thánh khi giữ đời sống đơn giản. Chị nói: “Chúng tôi đã học được cách thỏa lòng và chi tiêu tiết kiệm. Nhờ thế, chúng tôi có đủ để trang trải cho đời sống và những nhu cầu khác”.

Giữ đức tin mạnh mẽ

Dù phải đối mặt với nhiều thử thách, các chị của chúng ta vẫn giữ được đức tin mạnh mẽ nhờ duy trì nề nếp thiêng liêng tốt. Chị Yuliya cho biết: “Tôi cố gắng đọc tất cả những ấn phẩm mới được ra mắt. Có thể nói rằng tôi đang học cho hai người vì mỗi lần nói chuyện với anh Aleksey, tôi cố gắng nhớ lại và chia sẻ với anh những điểm chính mà mình học được”. Chị Nadezhda cho biết: “Với sự trợ giúp của Đức Giê-hô-va, không có vấn đề nào là quá khó! Tôi có mối quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời và thấy mình như con gái bé bỏng trong vòng tay của Cha trên trời, Đấng Toàn Năng! Khi giúp đỡ người khác, chính tôi cũng nhận được lợi ích”.

Chị Natalya cũng chia sẻ: “Tôi nhớ một chị từng nói rằng: ‘Ai trong vòng dân Đức Chúa Trời cũng cần được an ủi, nhưng không ai trong chúng ta là không thể an ủi người khác’. Đúng là khi làm thế, tôi luôn cảm thấy thỏa nguyện. Tôi cố gắng không trở nên nản lòng hay than thân trách phận dù rất khó đương đầu về cả thể chất lẫn tinh thần khi phải sống mà không có chồng bên cạnh. Tôi không cho Sa-tan cơ hội khiến mình nản lòng!”.

Đoàn thể anh em quốc tế rất quý trọng những gương trung thành và chịu đựng của các anh chị có người thân đang bị cầm tù tại Nga cũng như những nơi khác trên thế giới. Chúng ta biết rằng Đức Giê-hô-va rất xem trọng các anh chị yêu dấu ấy, những người thật sự ‘quý giá trước mắt ngài’.—Ê-sai 43:4a.