Đi đến nội dung

Một Phòng Nước Trời tại Hiroshima đã được sửa chữa.

NGÀY 7-11-2018
NHẬT BẢN

Nhân Chứng cứu trợ cho nạn nhân trong cơn lũ ở Nhật Bản

Nhân Chứng cứu trợ cho nạn nhân trong cơn lũ ở Nhật Bản

Hơn 47.000 anh chị sống ở phía tây Nhật Bản, là nơi bị tàn phá nặng nề do những cơn lũ xảy ra vào tháng 7 năm 2018. Không lâu sau khi thảm họa xảy ra, khoảng 4.900 tình nguyện viên đã nhanh chóng đến dọn dẹp và sửa chữa nhà của các Nhân Chứng và Phòng Nước Trời bị hư hại.

Các tình nguyện viên dọn dẹp đống đổ nát tại Phòng Nước Trời nơi hình đầu bài.

Dưới sự hướng dẫn của ba Ủy ban Cứu trợ, anh em đã dọn dẹp và sửa chữa chín Phòng Nước Trời bị hư hại bởi cơn lũ. Một Phòng Nước Trời khác đang trong quá trình sửa chữa. Và 184 căn nhà của Nhân Chứng đã được sửa chữa hoặc gia cố lại, 11 căn nhà khác được lên kế hoạch sửa chữa trong năm nay.

Hình ảnh trước và sau của một Phòng Nước Trời tại Ehime.

Gia đình anh chị Abe từ Ehime chụp hình sau khi các anh em sửa chữa xong căn nhà của họ bị cơn lũ tàn phá.

Anh chị Taro và Keiko Abe có ba người con, là một trong những gia đình sống ở Ehime nhận được sự trợ giúp. Chỉ ba ngày sau khi căn nhà của họ bị ngập lụt, các anh trong vòng quanh địa phương đã đến sửa chữa và thay thế sàn nhà bị hư hại. Ngoài ra, các Nhân Chứng địa phương cũng tặng giường và bàn mới cho các con của họ.

Vào ngày 20-9-2018, thành viên Hội đồng Lãnh đạo là anh Geoffrey Jackson vẫn đang ở Nhật Bản để làm một nhiệm vụ khác. Nhân dịp này, anh trình bày một bài giảng khích lệ tại buổi họp đặc biệt diễn ra tại Phòng Nước Trời ở Okayama. Tổng cộng có 36.691 anh chị tham dự, gồm những anh chị bị ảnh hưởng bởi các cơn bão và động đất xảy ra trong cùng thời gian đó tại Nhật Bản. Họ đã nghe anh Jackson trình bày bài giảng nói về cách Đức Giê-hô-va luôn chăm sóc và an ủi dân ngài trong mọi thử thách. Anh Jackson cũng dành thời gian để an ủi các nạn nhân trong thảm họa.

Cùng với các anh chị ở Nhật Bản, chúng ta thật biết ơn khi được thuộc về tổ chức của Đức Giê-hô-va, là nơi tình yêu thương được thể hiện qua hành động và phản ánh sự chăm sóc từ Cha trên trời của chúng ta.​—2 Cô-rinh-tô 1:3, 4.

Anh Geoffrey Jackson, thành viên Hội đồng Lãnh đạo, gặp một chị ở Okayama bị ảnh hưởng do cơn lũ tàn phá phía tây Nhật Bản vào tháng 7 năm 2018.