Đi đến nội dung

Phía trên bên trái: Lá thư của bộ trưởng bộ giáo dục được ban hành vào ngày 15-3-2023. Phía dưới: Các em học sinh Nhân Chứng bị đuổi học, đang đứng cùng cha mẹ

NGÀY 1-5-2023
RWANDA

Bộ Giáo dục ở Rwanda bênh vực quyền tự do tôn giáo của học sinh

Bộ Giáo dục ở Rwanda bênh vực quyền tự do tôn giáo của học sinh

Vào ngày 15-3-2023, bộ trưởng bộ giáo dục Rwanda chỉ thị cho các trường trên cả nước phải nhận lại các Nhân Chứng Giê-hô-va vào học. Các em đã bị đình chỉ học vì từ chối tham gia vào một số phong tục tôn giáo trái với lương tâm của mình. Có ít nhất 80 học sinh đã bị đuổi học.

Bộ trưởng kêu gọi chấm dứt vấn đề này qua một lá thư gửi đến tất cả thị trưởng quận cũng như các viên chức điều hành trường học trên cả nước Rwanda. Đề cập đến Hiếp pháp của Cộng hòa Rwanda, bà cho biết: “Mỗi người dân Rwanda có quyền được đi học. Nhà nước bảo đảm rằng mỗi người đều có tự do để biểu lộ tư tưởng, niềm tin và thực hành tôn giáo của mình”. Bà cũng viết rằng bất cứ ai ngăn cản một em trẻ đến lớp thì đang “hành động bất công và có thể bị xử phạt hành chính”. Bà nhắc các viên chức trường học rằng “không được đuổi học bất cứ học sinh nào chỉ vì tư tưởng, lương tâm, tôn giáo của các em… Vì thế, ban quản lý của các trường phải ngưng các hành động bất chính này và nhận lại các em vào trường”.

Trong số các học sinh bị đuổi học có một chị trẻ tên là Jeanette Niyonkuru. Chị cho biết: “Sau khi bị đình chỉ, em đã không được đến trường trong một năm. Dù cuối cùng đã tìm được một trường nhận em vào học, nhưng em phải đi bộ hai tiếng mỗi ngày để đến lớp”. Những học sinh không thể đến trường ở xa thì bị buộc thôi học.

Ba người con của anh chị Hakizimana đã bị đuổi học sau khi từ chối tham gia vào các hoạt động tôn giáo bắt buộc trong trường. Anh Hakizimana cho biết: “Chúng tôi đã gửi một lá thư đến thầy hiệu trưởng, nhưng không thấy hồi âm. Thậm chí chúng tôi còn thu xếp một buổi gặp mặt với giám đốc trường học. Ông ấy nghe các con của chúng tôi giải thích về lập trường dựa trên Kinh Thánh, nhưng vấn đề vẫn còn đó. Chúng tôi vui mừng khi biết về chỉ thị của bộ trưởng. Sau đó, chúng tôi gặp chính quyền quận và các con đã được phép quay lại trường học”.

Chúng ta biết ơn bộ trưởng bộ giáo dục khi ban hành chỉ thị này giúp bảo vệ quyền lợi của các em học sinh chúng ta ở Rwanda. Những em trẻ ấy đã giữ “một lương tâm tốt”, mang lại sự tôn vinh cho danh Đức Giê-hô-va.—1 Phi-e-rơ 3:16.