Đi đến nội dung

Anh Jovidon Bobojonov

NGÀY 18-11-2020
TAJIKISTAN

Anh Jovidon Bobojonov được tổng thống Tajikistan xá tội và được ra tù

Anh Jovidon Bobojonov được tổng thống Tajikistan xá tội và được ra tù

“Đức Giê-hô-va đã giúp tôi đứng vững trong đức tin”. Đó là những lời anh Jovidon Bobojonov nói sau khi được ra tù ngày 1-11-2020. Vào ngày trước đó, tổng thống Tajikistan đã xá tội cho anh Jovidon và 377 tù nhân khác. Anh Jovidon bị kết án hai năm tù do từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm, và anh đã thụ án được chín tháng.

Vào ngày 4-10-2019, sĩ quan quân đội đột nhiên đến nhà bắt anh Jovidon lúc đó 19 tuổi và giữ anh tại văn phòng tuyển quân. Trong vài tháng sau đó, anh bị chuyển đến nhiều đơn vị quân đội khác nhau. Tại mỗi nhà tạm giam quân đội, anh phải giải thích lý do mình từ chối nhập ngũ. Anh Jovidon kể lại: “Nhiều chỉ huy và binh lính hỏi tôi những câu hỏi vô lý, và tất cả họ đều muốn tôi từ bỏ tôn giáo của mình. Họ cố dùng những câu hỏi đó để khiêu khích tôi nhằm khiến tôi nổi giận. Đôi khi họ đánh thức tôi lúc nửa đêm và hỏi đi hỏi lại những câu hỏi ấy, bắt tôi giải thích lý do tôi từ chối nhập ngũ.

Tuy nhiên, việc cầu nguyện giúp ích rất nhiều. Trong đơn vị quân đội, tôi tha thiết cầu nguyện mỗi ngày và mỗi đêm, vừa khóc vừa xin Đức Giê-hô-va giúp mình không bỏ cuộc, không làm ngài thất vọng và không đáp trả khi bị khiêu khích.

Đức Giê-hô-va nắm chặt tay tôi... Đôi khi tôi nản lòng vì cảm thấy cô đơn. Nhưng qua công trình sáng tạo, Đức Giê-hô-va đã thêm sức cho tôi. Mỗi sáng, tôi được đánh thức bởi tiếng chim hót. Ban đêm, tôi ngắm nhìn mặt trăng và ngôi sao. Những món quà ấy đến từ Đức Giê-hô-va, giúp tôi vui và lên tinh thần”.

Anh Jovidon bị kết án vào ngày 2-4-2020 và bị chuyển từ nhà tạm giam quân đội sang tù giam. Anh không được phép nhận thư. Nhưng các anh chị địa phương đã gửi thức ăn cho anh và viết câu Kinh Thánh hằng ngày bên ngoài bao đựng thức ăn. Anh Jovidon nói: “Điều này giúp tôi bớt cô đơn. Tôi thấy họ quả là những người bạn tuyệt vời”.

Anh Jovidon cũng mừng là anh có thể nhớ những câu Kinh Thánh khích lệ, như Rô-ma 8:37-39. Anh chia sẻ: “Khi ở trong tù, tôi nhận ra những lời ấy thật đúng thay. Không thử thách nào có thể ngăn cách tôi khỏi tình yêu thương của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đã giúp tôi đứng vững trong đức tin”.

Kinh nghiệm của anh Jovidon đã khích lệ cha mẹ anh rất nhiều. Cha anh là Abdujamol nói: “Đức tin của chúng tôi được củng cố nhờ đã cầu nguyện với Đức Giê-hô-va và gương của con trai mình, cháu đã vượt qua thử thách thành công. Tất cả anh em trên khắp thế giới đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi rất biết ơn những lời cầu nguyện của họ. Cảm tạ Đức Giê-hô-va vì ban cho chúng tôi những người bạn yêu thương và quan tâm.

Trong thời kỳ cuối cùng này, tất cả chúng ta sẽ phải đối mặt với “những thử thách cam go như lửa” (1 Phi-e-rơ 4:12). Vì thế, anh Jovidon nói: “Bây giờ tôi đã được tự do. Vì thế, tôi muốn dùng sự tự do này để gia tăng sự hiểu biết và chuẩn bị kỹ cho những thử thách sắp đến. Đối với những anh chị chưa từng gặp thử thách cam go, thì điều trọng yếu là tận dụng tối đa sự tự do mình có để gia tăng sự hiểu biết về Đức Giê-hô-va qua việc đọc Lời ngài và các ấn phẩm”.