Đi đến nội dung

Anh Rustamjon Norov ở Tajikistan trước khi được phóng thích

NGÀY 12-10-2021
TAJIKISTAN

Anh Rustamjon Norov được phóng thích vì có hạnh kiểm gương mẫu trong khi bị giam

Anh Rustamjon Norov được phóng thích vì có hạnh kiểm gương mẫu trong khi bị giam

Như trước đó đã đưa tin, anh Rustamjon Norov, 22 tuổi, đã được phóng thích sớm khỏi tù ở Tajikistan vào ngày 21-9-2021, nhờ luật ân xá đã có hiệu lực vào đầu tháng đó. Anh đã bị tạm giam chờ xét xử trong ba tháng. Vào ngày 10-5-2021, anh bị chuyển đến trại giam ở Yavan để tiếp tục thụ án ba năm rưỡi tù giam. Trong thời gian anh Rustamjon bị tạm giam, ra tòa và bị cầm tù, những người giám sát rất ấn tượng trước hạnh kiểm tốt và lòng kiên định của anh.

Một lần trong phiên xét xử của anh Rustamjon, một đại tá đã đến bắt tay anh. Vị đại tá cho biết ông rất khâm phục sự dũng cảm, can đảm và lòng kiên quyết của anh. Sau đó, ông nói: “Mọi tín đồ nên giống như cháu”. Ông nói thêm: “Hãy hình dung sau này, khi có nghĩa vụ thay thế ở Tajikistan, tên của cháu sẽ nằm trong số những người đã hy sinh cho quyền công dân này”.

Trong khi bị giam, anh Rustamjon tiếp tục làm chứng tốt cho người khác. Nhờ hạnh kiểm gương mẫu, anh được các viên chức nhà tù mời tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt được Liên minh Châu Âu tài trợ nhằm hỗ trợ các tù nhân kiếm được việc làm sau khi được phóng thích. Sau khi hoàn tất khóa huấn luyện, ban quản lý nhà tù đã trao giấy chứng nhận và một lá thư công nhận sự siêng năng của anh. Anh Rustamjon cho biết các viên chức hiểu rằng việc anh có hạnh kiểm gương mẫu là nhờ áp dụng các nguyên tắc trong Kinh Thánh.

Trước khi được thả, anh Rustamjon không chắc chắn luật ân xá có áp dụng cho mình không. Tuy nhiên, những tù nhân khác nói là họ tin chắc anh sẽ được phóng thích vì anh có tiếng tốt trong tù. Nhiều viên chức nhà tù cũng động viên anh.

Như anh Rustamjon, những Nhân Chứng trẻ tuổi bị cầm tù vì giữ trung lập và lòng trọn thành đã ‘chiếu ánh sáng trước mặt người ta’. Trên hết, những “việc tốt lành” của họ mang lại sự ngợi khen và tôn vinh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời.​—Ma-thi-ơ 5:16.