Đi đến nội dung

Anh Shamil Khakimov đang được các anh chị chào đón khi ra khỏi tù

NGÀY 16-5-2023
TAJIKISTAN

Anh Shamil Khakimov 72 tuổi được ra tù ở Tajikistan

Anh Shamil Khakimov 72 tuổi được ra tù ở Tajikistan

Vào ngày 16-5-2023, anh Shamil Khakimov được ra tù ở Tajikistan. Anh trở về nhà sau hơn bốn năm ngồi tù vì đức tin.

Ngay cả trước khi bị bắt giữ vào năm 2019, anh Shamil đã bị huyết áp cao, bệnh tim và các bệnh khác. Dù có sức khỏe yếu nhưng anh Shamil đã không nhận được sự chăm sóc y tế cần thiết trong tù. Kết quả là sức khỏe của anh tồi tệ thêm và anh thậm chí còn bị hoại thư ở chân và bàn chân.

Ngay cả khi đời sống trong tù rất khó khăn và phải chịu đau đớn về thể xác, anh Shamil đã giữ tinh thần tích cực bằng cách nghĩ đến các câu Kinh Thánh trong Lời Đức Chúa Trời.

Các bạn của anh Shamil gặp anh ở ngoài tù với một bảng hiệu ghi “Anh Shamil, chúng tôi yêu mến anh!”

Trong lời cầu nguyện của mình, anh Shamil thường nhắc đến những lời nơi Thi thiên 141:8: “Nhưng mắt con hướng về ngài, lạy Chúa Tối Thượng Giê-hô-va! Nơi ngài con đã náu thân”. Thêm vào đó, anh cũng được an ủi nhiều khi đọc Ê-sai 49:13,16, câu này cho biết tên của các tôi tớ chịu khổ như thể được “khắc” vào lòng bàn tay của Đức Giê-hô-va. Những lời này trấn an anh Shamil rằng mặc dù anh bị nhốt trong tù, Đức Giê-hô-va sẽ không quên anh.

Nhờ nhận được sự an ủi từ Lời Đức Giê-hô-va, anh Shamil giữ được niềm vui và thậm chí còn có thể khích lệ người khác. Một anh thường xuyên giữ liên lạc với anh Shamil trong khi anh ngồi tù chia sẻ rằng: “Lần đầu tiên tôi gọi cho anh ấy, tôi tưởng rằng mình sẽ nghe thấy giọng của một người rất buồn và đau khổ. Nhưng hóa ra anh có tinh thần rất mạnh mẽ. Anh giữ được thái độ tích cực trong mọi hoàn cảnh và thường khích lệ chúng tôi”.

Ai ca 3:25 cho biết: “Đức Giê-hô-va thật tốt với ai trông cậy nơi ngài, với người luôn tìm kiếm ngài”. Chúng ta cầu nguyện với lòng tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ tiếp tục đối xử “thật tốt” với anh Shamil và các anh chị em khác đang vui mừng chịu đựng tại Tajikistan.