Đi đến nội dung

NGÀY 8-1-2021
THẾ GIỚI

Đợt rao giảng quảng bá Nước Trời năm 2020: Đoàn thể anh em quốc tế được khích lệ thông qua “sự kiện đáng nhớ này”

Đợt rao giảng quảng bá Nước Trời năm 2020: Đoàn thể anh em quốc tế được khích lệ thông qua “sự kiện đáng nhớ này”

Thánh chức của chúng ta trong suốt tháng 11 năm 2020 sẽ trở thành một cột mốc đang nhớ trong lịch sử của Nhân Chứng Giê-hô-va. Đại dịch đã khiến hầu hết chúng ta phải giãn cách xã hội tại nhà. Chúng ta đã ngưng dùng những cách rao giảng thông thường. Tuy nhiên, dân của Đức Giê-hô-va đã hoàn thành đợt rao giảng quảng bá Nước Trời một cách thành công. Trên khắp thế giới, hàng triệu công bố đã cật lực phân phát tạp chí Tháp Canh Số 2 năm 2020 cho các doanh nghiệp, viên chức, giáo viên, bạn bè, người thân và những người khác. Công việc này đã khích lệ tất cả những người sẵn lòng lắng nghe cũng như mang lại niềm vui và sự tươi tỉnh về thiêng liêng cho tất cả những ai tham gia công việc này.

Dưới đây là một số kinh nghiệm và lời nhận xét từ anh em trên khắp thế giới:

ÚC-Á

Chị Lucinda Furkin

Chị Lucinda Furkin 18 tuổi mới làm báp-têm tại Úc viết như sau: “Dù phải đương đầu với vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ngay trong đợt rao giảng, tôi cảm thấy được Đức Giê-hô-va khích lệ, ngài nắm lấy tay tôi và ban cho tôi sức mạnh cần thiết để chịu đựng”.

Một người cha ở New Zealand miêu tả cách đợt rao giảng đã giúp gia đình anh: “Là cha mẹ của bốn cô con gái ở độ tuổi 7, 9 ,11 và 13, chúng tôi thấy đợt rao giảng toàn cầu này như một nhiệm sở mà Cha yêu thương Giê-hô-va dành riêng cho chúng tôi. Điều này giúp gia đình chúng tôi tiếp tục tham gia thánh chức mỗi ngày trong suốt đợt rao giảng này”.

BOTSWANA

Anh Kagiso và chị Lydia Marumo, hiện đang phụng sự trong công tác vòng quanh, gửi những tạp chí dưới dạng điện tử cho những người thân không tin đạo. Họ cũng nhận được một vài lời hồi âm bày tỏ lòng biết ơn. Một trong số những người thân của anh Kagiso là bác sĩ đã nói rằng tạp chí này đến rất đúng lúc. Bà giải thích rằng một số bệnh nhân có những câu hỏi liên quan đến các chủ đề tâm linh và các con của bà cũng có liên quan đến các thực hành huyền bí. Anh chị Marumo đã liên lạc với người thân này và bắt đầu thảo luận Kinh Thánh ngay tối hôm đó. Họ hiện đang thảo luận Kinh Thánh hai lần mỗi tuần.

Anh Kagiso Marumo và vợ là chị Lydia

CANADA

Chị Soroya Thompson

Chị Soroya Thompson, một tiên phong ở Ontario, viết: “Đợt rao giảng này giúp tôi chuyển hướng tập trung vào điều quan trọng hơn và nhận biết được còn có rất nhiều việc cần phải làm. Điều này nhắc nhở về tình yêu thương của Đức Giê-hô-va cùng với bằng chứng cho thấy rằng ngài thật sự không bao giờ muốn bất cứ ai bị diệt. Việc ghi nhớ điều này giúp tôi muốn nỗ lực nhiều hơn trong suốt đợt rao giảng này”.

Một chị từ British Columbia chia sẻ: “Trong giai đoạn căng thẳng đó, tôi quyết định làm tiên phong phụ trợ để đương đầu với cảm xúc tiêu cực. Điều này giúp cả tôi và gia đình được lên tinh thần”.

Chi nhánh Canada báo cáo rằng đợt rao giảng đã giúp gắn kết hơn các thành viên trong nhiều gia đình. Đợt rao giảng này cũng giúp các em trẻ thấy mình hữu dụng hơn trong thánh chức bằng cách tự viết những lá thư đơn giản hay giúp gia đình dán nhãn bao thư, dán tem và tìm địa chỉ.

PHẦN LAN

Anh chị Tuomisto, hiện đang làm công tác vòng quanh, chia sẻ: “Ở phía bắc Phần Lan, tháng 11 là thời điểm đen tối nhất của năm. Vì thế các anh chị, đặc biệt là những tiên phong, đã rất biết ơn khi được tham gia đợt rao giảng. Điều này giống như ánh sáng trong màn đêm tăm tối”.

Anh Timo Tuomisto và vợ là chị Eeva

Sau khi gửi tạp chí cho một người quen, một cặp vợ chồng nhận được một lá thư cảm ơn, trong đó có phần viết như sau: “Hôm nay, [tôi đang đọc sách] Gia-cơ. Trong đó nói rằng đức tin không có việc làm là đức tin chết. Nhân Chứng Giê-hô-va luôn trực tiếp gặp người khác để giải thích và dạy Kinh Thánh. Việc làm của họ đã giúp vững mạnh đức tin”.

HY LẠP

Chi nhánh Hy Lạp đưa ra lời nhận xét như sau: “Đại dịch, các hạn chế và lệnh phong tỏa đã khiến nhiều anh chị căng thẳng và mệt mỏi. Đợt rao giảng là điều mà họ cần để được khích lệ. Nhiều anh chị cho rằng đợt rao giảng này giống như ‘ốc đảo về thiêng liêng!’”.

Chị Suzie Kontargiri

Chị Suzie Kontargiri quyết định làm tiên phong phụ trợ dù phải đối mặt với vấn đề sức khỏe và có chồng không tin đạo. Chị chia sẻ: “Nhờ đợt rao giảng mà mọi suy nghĩ tiêu cực của tôi dường như tan biến. Mỗi sáng thức dậy tràn đầy niềm vui, tôi làm việc nhà, nấu ăn, chăm sóc chồng và sau đó bắt đầu thánh chức. Chồng thường hỏi tôi rằng: ‘Không phải em cần tham gia thánh chức hôm nay sao?’ bởi vì anh ấy đã quen nhìn thấy tôi tham gia thánh chức với các chị khác rất vui vẻ”.

NHẬT BẢN

Chị Tamaki Hirota viết thư cho các viên chức chính phủ. Chị nói: “Việc làm chứng bằng thư bắt nguồn từ Đức Giê-hô-va. Ngài đã viết 66 lá thư cho nhân loại mà họ đã đọc đi đọc lại để đến gần ngài trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Đức Giê-hô-va biết phương pháp này hữu hiệu đến mức nào. Đây đúng là một sự kiện đáng nhớ”.

Chị Tamaki Hirota

SRI LANKA

Chị Meharaja Vijaya và chị Imayanathan Amutha vô tình được chỉ định viết thư cho cùng một địa chỉ. Người nhận đã không mở mà vứt luôn lá thư đầu tiên được nhận. Sau khi nhận được lá thư thứ hai, ông lý luận rằng nội dung trong lá thư chắc phải rất quan trọng thì mới được gửi đến hai lần. Sau khi đọc tạp chí, ông gọi cho chị đã gửi bức thư thứ hai và đồng ý tìm hiểu Kinh Thánh.

Từ trái sang phải: Chị Meharaja Vijaya và chị Imayanathan Amutha

Một viên chức địa phương đã gọi cho chi nhánh Sri Lanka sau khi nhận được tạp chí. Bà nói rằng mình chưa bao giờ gặp Nhân Chứng Giê-hô-va cho dù bà theo đạo Ki-tô giáo. Sau khi khen ngợi nội dung của tạp chí và trang web của chúng ta, bà hỏi: “Làm thế nào để tôi có thể trở thành Nhân Chứng Giê-hô-va?”. Một cuộc thăm lại được sắp xếp ngay sau đó.

HOA KỲ

Trong khi học tại một trường mà các chủ đề chính trị thường xuyên được thảo luận, một em công bố 13 tuổi cho biết cách mà đợt rao giảng trong tháng 11 đã giúp mình: “Em cảm thấy tự tin hơn khi có thể giải thích với giáo viên về lý do tại sao em giữ trung lập về chính trị”.

Chị Margit Haring

Chị Margit Haring cũng có cảm xúc tương tự. Chị nói: “Tôi có cơ hội giúp mình vun trồng lòng sốt sắng và can đảm. Lúc đầu, khi nghĩ đến việc làm chứng cho các chủ cửa hàng hay các viên chức chính phủ khiến tôi thấy hồi hộp. Học cách bênh vực niềm tin một cách ôn hòa là phương thức rèn luyện để chuẩn bị cho tương lai”.

Một trưởng lão nói: “Tôi đặc biệt cảm động khi có nhiều người làm tiên phong cho dù phải chịu đựng nhiều vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Họ đã có thể không cần cố gắng nhiều như vậy. Thay vì thế, họ nắm lấy cơ hội tham gia đợt rao giảng. Niềm vui và lòng biết ơn họ dành cho Đức Giê-hô-va và anh chị khác thường khiến cho mọi người rơi lệ”.

Chúng tôi không thể kể hết cho các anh chị vô số kinh nghiệm và những lời chia sẻ khác từ khắp nơi trên thế giới. Đó thật sự là niềm vui lớn lao khi được chia sẻ thông điệp Nước Trời với hàng triệu người.—Giăng 15:11.