Đi đến nội dung

Một anh tải xuống các video của buổi nhóm họp khi ngồi trên một chiếc thuyền giữa hồ Malawi

NGÀY 29-12-2020
THẾ GIỚI

Anh em ở những vùng hẻo lánh nỗ lực và sáng tạo để có thể tham gia nhóm họp

Anh em ở những vùng hẻo lánh nỗ lực và sáng tạo để có thể tham gia nhóm họp

Trên khắp thế giới, nhiều hội thánh sử dụng máy vi tính và Internet theo nhiều cách khác nhau để tổ chức các buổi nhóm họp trong đại dịch. Dù có nhiều hạn chế trong việc kết nối Internet, những anh chị sống ở vùng hẻo lánh đã nỗ lực rất nhiều để tiếp tục duy trì nề nếp thiêng liêng mà vẫn tuân thủ những chỉ dẫn an toàn liên quan đến đại dịch COVID-19. Hãy xem vài trường hợp ở châu Phi.

Malawi

Nhiều anh chị không có kết nối Internet nên không thể sử dụng Zoom. Mỗi tuần, chi nhánh Malawi gửi các video của buổi nhóm họp cho các trưởng lão của từng hội thánh qua mạng di động. Sau đó, trưởng lão gửi các video này cho những người công bố trong hội thánh.

Tuy nhiên, đây là thử thách cho 28 người công bố thuộc hội thánh Tcharo. Họ đang sống tại vùng núi phía bắc Malawi, gần hồ Malawi. Vì tín hiệu điện thoại bị chắn bởi các dãy núi nên một anh trưởng lão phải di chuyển nhiều cây số để đến nơi có tín hiệu mạnh hơn. Sau đó, anh quay trở lại và đi bộ băng qua núi để đến gần từng nhà của các anh chị rồi dùng kết nối không dây Bluetooth để gửi các video này cho họ.

Gần đây, các trưởng lão rất vui khi khám phá ra rằng ở hồ Malawi gần nhà họ có tín hiệu điện thoại mạnh hơn. Các anh có thể tải xuống các video khi chèo thuyền ra giữa hồ, cách xa dãy núi. Điều này giúp các trưởng lão tiết kiệm được thời gian đi lại đáng kể.

Mozambique

Để đến “thăm” các hội thánh ở những vùng hẻo lánh thuộc phía tây bắc Mozambique, các giám thị vòng quanh trong khu vực này trình bày các bài giảng qua điện thoại di động. Vì thường không dùng được nhiều kết nối cùng một lúc nên các giám thị vòng quanh phải đặt nhiều điện thoại trước mặt khi trình bày bài giảng. Mỗi điện thoại kết nối với một gia đình khác nhau trong hội thánh.

Anh Alique Cazawe, một giám thị vòng quanh, trình bày bài giảng. Mỗi điện thoại kết nối với một gia đình khác nhau trong hội thánh

Một số người công bố sống tại những vùng xa xôi hẻo lánh đến mức không có bất kỳ tín hiệu điện thoại nào gần nơi họ ở. Mỗi khi có nhóm họp, các anh chị này phải đi bộ băng qua rừng cho đến khi bắt được tín hiệu. Một khi điện thoại được kết nối, họ ngồi xuống và lắng nghe chương trình.

Anh Yohane Vinho, một giám thị vòng quanh địa phương cho biết: “Nhiều anh chị đã rất nỗ lực để nhận được lợi ích từ các buổi nhóm họp”. Điều này giúp họ tiếp tục vững mạnh về thiêng liêng dù bị cô lập. Một giám thị vòng quanh khác là anh Carlos Cortazão cũng cho biết: “Chúng tôi cảm thấy như thể mình vẫn ở Phòng Nước Trời cùng với các anh em, được góp những lời bình luận và hát cùng nhau. Chúng tôi thật sự thấy bàn tay của Đức Giê-hô-va khi ngài tiếp tục nuôi dưỡng dân ngài về mặt thiêng liêng trong suốt đại dịch này”.—Giăng 21:17.