Đi đến nội dung

NGÀY 30-4-2020
THẾ GIỚI

Anh em quốc tế an ủi những anh chị bị mất người thân trong đại dịch chết người

Anh em quốc tế an ủi những anh chị bị mất người thân trong đại dịch chết người

Dù dân của Đức Giê-hô-va đã nỗ lực làm theo các biện pháp chống dịch trong giai đoạn khủng hoảng sức khỏe hiện nay nhưng cũng không tránh khỏi những hậu quả chết người do dịch bệnh gây ra (Truyền đạo 9:11). Đáng buồn là đến nay, có 872 anh chị yêu dấu của chúng ta trên khắp thế giới đã qua đời vì vi-rút COVID-19. Anh em đồng đạo đã nhanh chóng hỗ trợ và an ủi những anh chị đang đau buồn (1 Cô-rinh-tô 12:26). Quan trọng hơn hết, cả đoàn thể anh em đang nương cậy Đức Giê-hô-va, đấng luôn làm theo lời ngài hứa nơi Phi-líp 4:7 là sẽ ban cho chúng ta “sự bình an của Đức Chúa Trời”.

Vợ chồng anh chị Unnützer

Một chị đang được tổ chức Đức Giê-hô-va trợ giúp là chị Hannchen Unnützer, tiên phong đặc biệt ở Bolzano, miền bắc nước Ý. Thật đáng buồn là chồng chị, anh Manfred Unnützer, đã qua đời vào ngày 28 tháng 3 năm 2020 vì vi-rút corona. Anh Unnützer đã phụng sự trọn thời gian 58 năm trong công tác đặc biệt và vợ anh cùng phụng sự với anh trong gần 54 năm. Họ cùng nhau làm công tác vòng quanh trong 25 năm. Gần 1.000 anh chị từ nhiều nước đã kết nối trực tuyến để tham dự diễn văn tang lễ.

Chị Unnützer bày tỏ: “Tôi thật sự biết ơn anh em đồng đạo. Họ không bao giờ để tôi một mình, dù chỉ là một giờ. Tình cảm của họ vô cùng dạt dào! Họ chăm sóc tôi về mặt tinh thần, thiêng liêng và thể chất. Tôi yêu quý tất cả các anh chị ấy”.

Một cặp vợ chồng khác cũng đang được an ủi trong giai đoạn đau buồn này là chị Maria Jose Moncada và chồng chị là anh Darwin. Họ phụng sự trong cánh đồng nói tiếng Quichua ở vùng núi của nước Ecuador. Đáng buồn là ba mẹ của chị Moncada, là chị Fabiola Santana Jordan, 56 tuổi, làm tiên phong đều đều, và anh Ricardo Jordan, 60 tuổi, làm phụ tá trong hội thánh Praderas ở Guayaquil, đã qua đời cách nhau sáu ngày vì dịch bệnh. Hai anh em trai của chị Moncada cũng bị nhiễm COVID-19 nhưng đã hồi phục.

Vợ chồng anh chị Moncada tham dự Bữa Ăn Tối Của Chúa

Vì quá đau buồn, chị Moncada muốn đi bốn tiếng trở về nhà để khích lệ tinh thần cho gia đình chị và giúp họ lo liệu tang lễ. Dù vậy, sau khi cầu nguyện rất nhiều, anh chị ấy quyết định là không trở về Guayaquil. Thay vào đó, họ đã gọi điện trực tuyến cho người thân. Chị Moncada giải thích: “Nếu về gặp người thân thì chúng tôi có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của chính mình và của người khác”.

Chị Moncada nói rằng chị vô cùng “đau buồn và lo lắng”, và đó cũng là lẽ thường tình. Nhưng hai vợ chồng chị đã duy trì nề nếp thiêng liêng và “không ngừng cầu nguyện với Đức Giê-hô-va để xin ngài hướng dẫn”. Anh chị ấy tiếp tục chuẩn bị cho Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của Chúa Giê-su bằng cách đọc những đoạn Kinh Thánh về những ngày cuối cùng của Chúa Giê-su trên đất, đồng thời mời học viên Kinh Thánh tham dự lễ. Họ cũng tham gia thánh chức bằng cách viết thư và tham dự các buổi nhóm họp của hội thánh qua công cụ họp trực tuyến. Chín người thân của chị Moncada không phải là Nhân Chứng đã nhận lời mời kết nối để tham dự Lễ Tưởng Niệm trong tiếng Tây Ban Nha.

Chị Moncada nói: “Chúng tôi được khích lệ khi thấy các học viên Kinh Thánh sắp xếp để kết nối thiết bị với buổi lễ, điều này không dễ cho họ”. Chị nói thêm: “Thật ngạc nhiên và vui mừng khi cũng thấy những thành viên khác trong gia đình kết nối với buổi lễ dù họ đang sống ở nước khác”.

Chị Moncada nói tiếp: “Kinh nghiệm này cho chúng tôi thấy rằng dù hoàn cảnh có đau buồn đến đâu đi nữa thì việc sốt sắng phụng sự Đức Giê-hô-va là cách tốt nhất để vượt qua nỗi đau và cho Đức Giê-hô-va lý do để ban phước”.

Đoàn thể anh em quốc tế cùng chia sẻ nỗi đau với những anh chị bị mất người thân trong đại dịch này và chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện cho những người đang than khóc. Chúng ta trông mong đến tương lai khi Đức Giê-hô-va chấm dứt mọi nguyên nhân gây đau khổ, chẳng hạn như dịch bệnh, và ngài sẽ làm sống lại mọi tôi tớ trung thành đã qua đời.—1 Cô-rinh-tô 15:21, 22.