Đi đến nội dung

NGÀY 26-2-2021
THẾ GIỚI

Bất kể đại dịch COVID-19, Nhân Chứng Giê-hô-va vẫn thực hiện công tác cứu trợ trong một năm đầy những thảm họa chưa từng thấy

Bất kể đại dịch COVID-19, Nhân Chứng Giê-hô-va vẫn thực hiện công tác cứu trợ trong một năm đầy những thảm họa chưa từng thấy

Năm công tác 2020 đã đánh dấu sự khởi đầu của chiến dịch cứu trợ toàn cầu lớn chưa từng có của tổ chức chúng ta và vẫn tiếp diễn cho đến nay. Hơn 950 Ủy ban Cứu trợ Thảm họa (DRC) được thành lập trên khắp thế giới. Ngoài đại dịch, năm 2020 cũng chứng kiến sự gia tăng của nhiều thảm họa thiên nhiên có sức tàn phá lớn. Các DRC đã phải đối mặt với thách thức kép, vừa phải thực hiện công tác cứu trợ khẩn cấp cho anh em chúng ta và vừa phải tuân theo các chỉ dẫn an toàn liên quan đến COVID-19. Các anh chị tham gia vào công tác cứu trợ cho biết rằng những hoạt động này đã làm vững mạnh đức tin của họ. Dưới đây là một số thảm họa đã ảnh hưởng đến anh em chúng ta:

Bão lớn

Trong năm công tác 2020, tổng số cơn bão lớn đã ảnh hưởng đến anh em chúng ta là 126 cơn bão, tăng 11,5 phần trăm so với năm công tác 2019. Nhiều cơn bão trong số này đã gây ra lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng.

Chẳng hạn, nhiều siêu bão nhiệt đới đã đổ bộ vào Philippines khiến cho nhiều người công bố phải sơ tán.

Lũ lụt ở Philippines gây ra bởi bão Vàm Cỏ (Vamco), xảy ra chỉ vài tuần sau siêu bão Goni, một trong những cơn bão mạnh nhất từ trước đến nay

Mưa lớn ở Nigeria đã gây thiệt hại về mùa màng cho anh em chúng ta.

Lũ lụt ở Rivers State sau trận mưa như thác đổ ở Nigeria

Hàn Quốc bị ảnh hưởng bởi một đợt gió mùa kéo dài và gây thiệt hại lớn.

Lũ lụt ở Hàn Quốc trong đợt gió mùa dài nhất lịch sử

Cháy rừng trên diện rộng

Cháy rừng xảy ra ở nhiều nước, trong đó có một số vụ được ghi nhận là lớn nhất từ trước đến nay.

Chẳng hạn, một số anh em chúng ta phải đối mặt với “siêu cháy rừng” gây chết người, là những đám cháy lan rộng ra ít nhất một triệu mẫu đất.

Cháy rừng như thế đã xảy ra ở Hoa Kỳ.

Cháy rừng ở California, Hoa Kỳ

“Siêu cháy rừng” cũng ảnh hưởng đến anh em chúng ta ở Úc.

Cháy rừng ở Úc

Công tác cứu trợ an toàn và hiệu quả

Khi những thảm họa này xảy ra, tổ chức đã đưa ra các chỉ dẫn an toàn để đảm bảo rằng những người đến trợ giúp và những người nhận cứu trợ đều được bảo vệ.

Anh Han Chan-hee

Anh Han Chan-hee, trợ giúp DRC ở Hàn Quốc, cho biết về một số biện pháp được thực hiện để bảo vệ anh em chúng ta: “Chúng tôi kiểm tra nhiệt độ của mọi người vào mỗi buổi sáng, luôn luôn giữ khoảng cách an toàn, giới hạn số lượng tình nguyện viên đến giúp và tránh tụ tập lại với nhau trong giờ ăn hoặc giờ nghỉ giải lao. Ngoài ra, những tình nguyện viên cũng cần sát khuẩn các dụng cụ của mình trước và sau khi làm việc”.

Anh Chris Shirah

Một số anh chị đã phải sơ tán hoặc bị mất nhà cửa trong thảm họa. Anh Chris Shirah, trợ giúp cho DRC khi có cháy rừng xảy ra ở bờ biển miền tây của Hoa Kỳ, giải thích: “Chúng tôi phải đảm bảo rằng việc tìm chỗ ở cho những anh chị phải sơ tán được thực hiện trong khi vẫn tuân theo các chỉ dẫn liên quan đến COVID-19”.

Anh Philips Akinduro

Tại nhiều nơi, những biện pháp đảm bảo an toàn và việc hạn chế đi lại đã khiến cho số lượng tình nguyện viên tham gia vào công tác cứu trợ bị giới hạn. Anh Philips Akinduro, trợ giúp DRC ở Nigeria, cho biết: “Thử thách lớn nhất mà chúng tôi phải đương đầu là việc chính phủ hạn chế việc đi lại. Vì vậy, thật khó để có đủ số lượng tình nguyện viên cần thiết”.

Anh Kim Joon-hyeong

Anh Kim Joon-hyeong, cũng trợ giúp DRC ở Hàn Quốc, cho biết về thái độ của những tình nguyện viên: “Vì chúng tôi thực hiện công tác cứu trợ dựa trên tình yêu thương đối với Đức Chúa Trời và anh em đồng đạo nên chúng tôi luôn thận trọng và cố gắng giữ an toàn cho tất cả mọi người. Do đó, dù phải chú ý nhiều hơn nhưng chúng tôi vẫn duy trì được niềm vui khi thực hiện công tác cứu trợ này”.

Công tác cứu trợ làm vững mạnh đức tin

Việc công tác cứu trợ được thực hiện thành công bất kể những khó khăn từ đại dịch đã làm vững mạnh đức tin của các tình nguyện viên lẫn những anh chị nhận sự cứu trợ.

Chẳng hạn, anh Han đã lo là DRC không thể nhanh chóng tìm được đủ số lượng tình nguyện viên để bắt đầu thực hiện công tác cứu trợ ngay trong vòng 24 giờ. “Nhưng chỉ trong vài giờ, tôi nhận ra là mình đã lo lắng không cần thiết. Hàng trăm anh chị từ khắp mọi nơi trong nước đã tình nguyện giúp đỡ. Có nhiều anh chị muốn giúp đến nỗi chúng tôi phải từ chối một số người”. Anh kết luận: “Tôi hoàn toàn tin rằng Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi và điều này khích lệ chúng tôi rất nhiều”.

Anh Brad Benner

Tương tự, anh Brad Benner ở Honduras cho biết cảm nghĩ của mình sau khi tham gia cứu trợ trong một trận bão: “Mặc dù hoàn cảnh rất căng thẳng nhưng những anh chị phải sơ tán đã nhận được thức ăn, chỗ ở và sự khích lệ cần thiết về thiêng liêng. Dù phải trải qua hai cơn bão cùng với đại dịch toàn cầu nhưng tình yêu thương của đoàn thể anh em chúng ta vẫn không hề bị phá vỡ. Tôi đã tận mắt chứng kiến điều đó”.

Anh Alquin Dayag

Anh Alquin Dayag, trợ giúp DRC ở Philippines, kết luận: “Qua kinh nghiệm này, tôi càng thấy rõ là Đức Giê-hô-va rộng rãi ban cho chúng ta sức lực hơn mức bình thường và sự khôn ngoan cần thiết để thi hành nhiệm vụ”.—2 Cô-rinh-tô 4:7.

Chúng tôi biết ơn công khó của tất cả các văn phòng chi nhánh, DRC và các anh chị đã tham gia vào công tác cứu trợ. Hành động vì tình yêu thương và các khoản đóng góp rộng rãi của anh chị đã giúp cho công tác cứu trợ có thể được thực hiện trong một năm đầy những thảm họa chưa từng thấy như thế.—1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3.