Đi đến nội dung

Emilia ở Thụy Sĩ

NGÀY 15-4-2020
THẾ GIỚI

Cách rao giảng sáng tạo của các Nhân Chứng trẻ giữa đại dịch

Cách rao giảng sáng tạo của các Nhân Chứng trẻ giữa đại dịch

Trên khắp thế giới, các bạn trẻ trong tổ chức của chúng ta đang thể hiện lòng quyết tâm giữ nề nếp thiêng liêng qua việc tìm ra những cách mới để rao giảng và khích lệ anh em đồng đạo trong đại dịch corona.

Ở New Zealand, người dân để đồ chơi, gấu bông và các tấm hình trên cửa sổ cho trẻ em thấy khi đi bộ qua. Nhận thấy đây là một cơ hội để rao giảng, các bạn trẻ ở nhiều hội thánh in hình Bảo Duy và Bảo Ngọc và viết dòng chữ “Hãy đón xem trên jw.org nhé!”.

Hình Bảo Duy và Bảo Ngọc được dán trên cửa sổ ở New Zealand

Emilia, chín tuổi ở Thụy Sĩ, có hệ miễn dịch kém. Em viết thư cho những người sống tại một viện dưỡng lão mà việc viếng thăm đang bị giới hạn. Emilia gửi cho họ các lá thư kèm theo hình Nô-ê và con tàu. Em giải thích rằng Nô-ê và gia đình cũng từng phải ở trong tàu mà không ra ngoài nhưng nhờ thế được an toàn. Em khuyến khích họ “đừng ra ngoài giống như Nô-ê”. Emilia muốn đến thăm họ khi dịch corona chấm dứt.

Những lá thư của Emilia nhận được sự hưởng ứng. Một số người đã hồi âm và em có cơ hội viết thư thăm lại. Một phóng viên nghe về trường hợp của Emilia và đã đăng trên một tờ báo.

Gia đình anh Jared ở Canada

Hai chị em Peyton và Ella Kempf ở Ontario, Canada, giữ liên lạc với hội thánh trong mùa dịch. Cha của các em là anh Jared giải thích: “Trong buổi thờ phượng của gia đình, các con cùng chúng tôi lên danh sách mọi người mà gia đình muốn liên lạc”. Mẹ của các em là chị Jessica cho biết thêm: “Chúng tôi muốn dạy con rằng điều quan trọng là cho các anh chị cũng như gia đình và bạn bè biết rằng họ không bị bỏ rơi”.

Stella ở Hoa Kỳ

Tương tự, ở Colorado, Hoa Kỳ, em Stella chín tuổi và mẹ tập trung vào việc liên lạc với các anh chị lớn tuổi trong hội thánh. Họ lập một danh sách và liên lạc với từng người qua điện thoại.

Hai anh em là Jonathan và Sean McKampson, 12 và 15 tuổi, phụng sự cùng với cha mẹ trong hội thánh tiếng Hoa ở Arizona. Hai em duy trì thánh chức bằng cách viết thư bằng tiếng Hoa vào mỗi buổi sáng trước khi đi học. Vì đang học tiếng Hoa nên hai em cần nhiều thời gian và nỗ lực để hoàn tất các lá thư. Nhưng hai em quyết tâm chia sẻ thông điệp Kinh Thánh với những người nói tiếng Hoa.

Jonathan và Sean ở Hoa Kỳ

Sáu anh chị em, từ 2 đến 15 tuổi, đều đặn thăm một viện dưỡng lão ở miền tây Michigan cùng với mẹ và một chị tiên phong. Tuy nhiên, vì dịch bệnh corona nên các bậc cầm quyền cấm đến thăm viện dưỡng lão. Hiện nay, cha mẹ họ gửi cho những người ở viện dưỡng lão ấy các video quay cảnh các em hát các bài Nước Trời hoặc đọc Kinh Thánh. Nhân viên của viện nói với cha các em rằng một trong những video ấy đã an ủi một người buồn nản vì xem tin tức về những người chết do corona.

Chúng ta tin chắc rằng Đức Giê-hô-va quý trọng nỗ lực của những bạn trẻ ấy khi họ thể hiện tình yêu thương với người khác và ngợi khen ngài qua những cách rao giảng đầy sáng tạo.—Thi thiên 148:12, 13.