Đi đến nội dung

Toàn cảnh Hội nghị Thần quyền “Các nước hoan hỉ” tại Cleveland, Ohio, Hoa Kỳ vào năm 1946.

NGÀY 2-8-2021
THẾ GIỚI

Kỷ niệm 75 năm kỳ hội nghị quốc tế đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn

Hội nghị Thần quyền “Các nước hoan hỉ” lập ra khuôn mẫu cho các kỳ hội nghị trong tương lai

Kỷ niệm 75 năm kỳ hội nghị quốc tế đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn

Ngày 4-8-2021 đánh dấu 75 năm của Hội nghị Thần quyền “Các nước hoan hỉ”. Đây là kỳ hội nghị quốc tế đầu tiên của Nhân Chứng Giê-hô-va được tổ chức với quy mô lớn. Hội nghị này đã được tổ chức ngày 4-11 tháng 8 năm 1946 tại một sân vận động và một hội trường gần đó ở thành phố Cleveland, Ohio, Hoa Kỳ.

Ngay sau Thế Chiến II, các anh của chúng ta đã tổ chức một kỳ hội nghị có sự trái ngược hoàn toàn với cuộc xung đột quân sự đã xảy ra trên khắp thế giới. Hàng ngàn anh chị từ khắp nơi trên thế giới đã tham dự hội nghị này trong không khí hòa bình. Người từ mọi chủng tộc và gốc gác được tự do kết hợp với nhau dù trong thời gian đó sự chia cắt chủng tộc vẫn đang xảy ra tại Hoa Kỳ.

Hội nghị “Các nước hoan hỉ” đánh dấu lần đầu tiên có 80.000 Nhân Chứng tham dự tại một địa điểm. Sau một thời gian bị chia cắt do chiến tranh, anh chị của chúng ta rất vui mừng khi được kết hợp với nhau. Tổng cộng có 302 đại biểu đến từ 32 quốc gia đã tham dự hội nghị này. Anh Nathan Knorr đã trình bày một bài giảng với tựa đề “Chúa Bình An” trong phiên họp cuối của hội nghị vào ngày Chủ Nhật.

Bên ngoài sân vận động có bảng hiệu “Chúa Bình An”, chủ đề của bài diễn văn công cộng do anh Knorr trình bày

Hội nghị đã rất thành công nhưng cũng không thiếu những thử thách. Vào ngày đầu tiên, các anh tổ chức hội nghị đã đối mặt với một vấn đề lớn. Phòng hội nghị bị quá tải do rất đông người tham dự. Vì thế, các anh cần sử dụng sân vận động gần đó để có đủ chỗ ngồi cho chương trình buổi tối bắt đầu lúc 7 giờ 45. Nhưng theo lịch tại sân vận động đó thì có hai trận bóng chày được tổ chức đến 6 giờ 30 tối.

Trong trận bóng chày thứ hai đã xuất hiện một cơn bão sấm sét và khiến khán giả phải rời sân vận động sớm. Sau đó, cơn bão qua đi nên 50.000 Nhân Chứng có thể đến sân vận động kịp lúc để tham dự chương trình buổi tối.

Anh Knorr cho ra mắt sách “Đức Chúa Trời luôn chân thật (Anh ngữ)

Tại hội nghị “Các nước hoan hỉ”, một tạp chí mới gọi là Tỉnh Thức! được ra mắt cùng với một ấn phẩm giúp học Kinh Thánh là sách “Đức Chúa Trời luôn chân thật” (Anh ngữ). Anh Knorr cũng thông báo về kế hoạch mở rộng xưởng in tại Brooklyn, New York, Hoa Kỳ và nới rộng các văn phòng chi nhánh ở sáu quốc gia khác.

Một điểm nổi bật chính của hội nghị là có 2.602 người đã báp-têm tại hồ Erie, bao gồm 903 anh và 1.699 chị. Hội nghị này cũng có các điểm nổi bật khác, như là các phần trình diễn trong Buổi học Tháp Canh và Trường thánh chức cũng như phần trình diễn của dàn nhạc gồm 160 nhạc sĩ.

Một số anh chị đang chuẩn bị báp-têm

Hội nghị này đã lập ra khuôn mẫu cho các kỳ hội nghị trong tương lai. Chẳng hạn, một vài ban hội nghị được thành lập, như là Ban Hướng dẫn, Văn phòng chủ tọa, Ban Sơ cứu, Ban Tháo ráp và Ban Thất lạc.

Anh Ron Little, hiện là trưởng lão tại hội thánh McKeesport ở Pennsylvania, Hoa Kỳ, đã tham dự hội nghị này lúc 11 tuổi với cha và anh trai. Suốt tám ngày của hội nghị, cả ba người đã ngủ trong xe tải của cha.

Anh Little nhớ rất rõ cảnh ra mắt tạp chí Tỉnh Thức!. Anh kể lại: “Khi tạp chí Tỉnh Thức! được ra mắt, chúng tôi đã cầm cuốn tạp chí lên và chạy khắp nơi. Những ai chưa có tạp chí trên tay đều sẽ nhận được một cuốn”.

Hiện nay đã 86 tuổi, anh Little vẫn nhớ là mình cũng đã vô cùng kinh ngạc khi chứng kiến rất nhiều Nhân Chứng nhóm lại với nhau. Anh nói: “Tôi nhớ cảm xúc của mình lúc đó là không muốn hội nghị kết thúc. Hội nghị đó thật tuyệt vời”.

Chúng ta thật sự biết ơn Đức Giê-hô-va vì đã ban phước cho “những cuộc hội họp thánh”.​—Lê-vi 23:2.

 

Tờ chương trình Hội nghị Thần quyền “Các nước hoan hỉ” tại Cleveland, Ohio, Hoa Kỳ, ngày 4-11 tháng 8 năm 1946

Hai xe ô tô có loa phóng thanh ở trên nóc cùng bảng hiệu: “Hãy đọc tạp chí Tháp CanhAn Ủi”. Tờ quảng cáo dán ở cửa xe có ghi chủ đề bài diễn văn công cộng “Chúa Bình An”

Hai em gái và mẹ đứng trước xe phóng thanh. Hai em đang cầm số tạp chí Tỉnh Thức! đầu tiên được ra mắt tại Hội nghị Thần quyền “Các nước hoan hỉ” vào năm 1946. Người mẹ cầm tờ báo Sứ giả (Anh ngữ) do Hội Tháp Canh (Watch Tower Bible and Tract Society) xuất bản

Một anh chụp hình với hai đứa con trên một chiếc xe có gắn bảng hiệu quảng cáo cho chủ đề bài diễn văn công cộng “Chúa Bình An”

Các đại biểu nhận các bảng quảng bá cho bài diễn văn công cộng “Chúa Bình An” tại quầy Công việc Rao giảng trong Hội nghị Thần quyền “Các nước hoan hỉ” vào năm 1946

Các anh đang làm việc trong Ban Thực phẩm

Các anh chị tham dự hội nghị đang dùng bữa trong phòng ăn tại Hội nghị Thần quyền “Các nước hoan hỉ” vào năm 1946

Một nhóm lớn những người tham dự hội nghị đang cầm trên tay cuốn sách “Đức Chúa Trời luôn chân thật” (Anh ngữ) mới được ra mắt

Các anh bên ngoài khuôn viên hội nghị, nhiều anh trong số họ đã bị cầm tù vì đức tin. Trong số đó có anh Daniel Sydlik (hàng đầu, ngoài cùng bên phải), sau này là thành viên Hội đồng Lãnh đạo của Nhân Chứng Giê-hô-va

Các ứng viên báp-têm đang ngồi ở những hàng ghế đầu

Toàn cảnh khu vực báp-têm tại hồ Erie