Đi đến nội dung

Chị Mieko Yoshinari ở Nhật Bản vì mắt bị yếu nên đã viết ra những lời bình luận bằng chữ lớn trên giấy

NGÀY 28-4-2021
THẾ GIỚI

Lần đầu tiên trường dành cho tiên phong được tổ chức trực tuyến

Lần đầu tiên trường dành cho tiên phong được tổ chức trực tuyến

Vì đại dịch nên trường dành cho tiên phong trong năm công tác 2021 trên toàn thế giới lần đầu tiên được tổ chức qua cuộc họp video trực tuyến. Để thể hiện lòng biết ơn qua sự sắp đặt thiêng liêng này, các học viên đã nỗ lực hết sức để tham gia. Những kinh nghiệm sau cho thấy cách Đức Giê-hô-va đã giúp một số tiên phong vượt qua những khó khăn riêng để có thể tham gia trường.

Chị Mieko Yoshinari ở Nhật Bản đã phụng sự với tư cách là tiên phong đều đều trong vòng 30 năm. (Xem hình đầu bài). Dù gặp khó khăn về việc dùng các thiết bị điện tử và mắt bị yếu nhưng chị đã quyết tâm tham gia trường dành cho tiên phong được tổ chức trực tuyến. Chị nói: “Tôi đã chuẩn bị những lời bình luận bằng cách viết những điều mình đã nghiên cứu bằng chữ lớn trên giấy để có thể dễ đọc hơn. Qua trường dành cho tiên phong, Đức Giê-hô-va khích lệ tôi một cách nồng ấm và làm cho tôi được vững mạnh”.

Chị Anita Kariuki, sống ở Thika, một thị trấn gần Nairobi, ở Kenya. Để có thể làm tiên phong đều đều, chị đã làm nghề chăm sóc sắc đẹp. Chị phải nghỉ làm cả tuần để tham gia trường dành cho tiên phong. Lúc đầu, chị lo lắng về điều này nhưng chị đã hoàn toàn tin cậy Đức Giê-hô-va sẽ giúp đỡ mình. Chị giải thích: “Tôi đã cầu nguyện với ngài, để vấn đề trong tay ngài và tiếp tục thi hành thánh chức của mình”. Vài ngày trước khi trường dành cho tiên phong diễn ra, chị đã có đủ tiền để trang trải phần lớn các chi phí sinh hoạt. Dù còn thiếu 30 đô-la nhưng chị vẫn tham gia trường. Sau buổi học vào thứ Tư, một khách hàng đã gọi điện để trả hết tiền mà họ thiếu chị. Đây đúng là số tiền mà chị cần để trang trải chi phí sinh hoạt!

Nhà chị Laurenth Madrigales ở Yoro, Honduras bị ngập nước do bão Eta và Iota gây ra. Sau khi nước rút, nhà bị ngập bùn gần 1m. Gia đình chị gần như mất tất cả tài sản và tạm thời phải đi sơ tán. Vào lúc đó, chị Laurenth nhận được thư mời tham gia trường dành cho tiên phong. Chị rất vui khi được mời nhưng cũng lo lắng cho gia đình không dọn dẹp nhà kịp để tham gia trường. Chị cho biết: “Mỗi ngày chúng tôi phải bắt đầu dọn dẹp từ sáng sớm và kết thúc vào buổi tối. Việc này kéo dài nhiều ngày đã làm tôi bị kiệt sức. Tôi cảm thấy mình không có đủ sức để học và soạn bài nên đã từ chối lời mời”. Chị cầu nguyện và nói cho Đức Giê-hô-va biết hoàn cảnh này làm chị buồn như thế nào. Thật ngạc nhiên, vài ngày trước khi trường diễn ra, Ủy ban Cứu trợ Thảm họa đã đến giúp dọn dẹp nhà chị. Điều này đã giúp chị có thời gian để chuẩn bị và tham gia trường dành cho tiên phong tại nhà.

Chị Laurenth Madrigales ở Honduras và hình ảnh nhà bị hư hại do bão gây ra

Anh Spencer Stash và vợ là chị Alexandra phụng sự với tư cách tiên phong đều đều ở thành phố Cleveland, bang Ohio, Hoa Kỳ. Trước khi trường dành cho tiên phong diễn ra, ba của anh Spencer tên là Robert đã phải nhập viện. Anh chị không chắc là họ có nên tham gia trường hay không, nhưng ba đã khuyến khích họ tham gia. Thật là đáng buồn, chỉ hai ngày trước khi trường dành cho tiên phong bắt đầu, ba đã qua đời. Dù rất đau lòng, anh chị chỉ nghỉ ngày đầu tiên của khóa học. Việc cầu nguyện tha thiết đã giúp họ có thêm sức để tiếp tục tham gia. Anh Spencer chia sẻ rằng anh chị cảm thấy an tâm khi biết là họ đã làm theo ý muốn của ba. Anh cho biết thêm: “Trong tương lai, chúng tôi mong chờ cho ba biết là chúng tôi đã tham gia trường dành cho tiên phong và sẽ chia sẻ cho ba về những điều chúng tôi đã học. Sự hỗ trợ đúng lúc của các anh chị cùng lớp và các giảng viên là những điều thật sự cần thiết cho chúng tôi”.

Anh Jung Dae-sik ở Hàn Quốc sống tại viện dưỡng lão trong suốt 10 năm qua. Sau khi bị đột quỵ và bị liệt một phần cơ thể, anh phải ngồi xe lăn. Anh đã cố gắng tham gia những trường dành cho tiên phong trước đây, nhưng vì tình trạng sức khỏe nên anh chỉ có thể học được một ngày. Anh hết sức vui mừng khi được mời tham gia trường dành cho tiên phong được tổ chức trực tuyến vào năm 2021. Anh nhớ lại: “Tôi rất biết ơn sự sắp đặt này đến nỗi không thể cầm được nước mắt. Vì nếu không có sự sắp đặt này thì tôi không thể nào tham gia được trường dành cho tiên phong. Tôi rất hạnh phúc khi có thể học khóa này”.

Anh Jung Dae-sik ở Hàn Quốc đang tham gia trường dành cho tiên phong trong viện dưỡng lão

Anh Eddy El Bayeh và vợ là chị Cherise, cặp tiên phong đều đều ở Úc

Anh Eddy El Bayeh và vợ là chị Cherise sống ở bang New South Wales, nước Úc. Chị Cherise cho biết: “Thánh chức của tôi bị khựng lại giống như đi theo lối mòn mà không biết phải cải thiện như thế nào”. Nhưng trường dành cho tiên phong đã giúp chị ấy gia tăng lòng sốt sắng trong thánh chức. Chị nói thêm: “Tôi nhận ra nhiều khía cạnh để mở rộng thánh chức dù hoàn cảnh bị giới hạn”.

Anh Eddy giải thích trường dành cho tiên phong đã khích lệ anh như thế nào. Anh nói: “Trường này như một cái ôm thật chặt từ Chúa Tối Thượng, là cách ngài vỗ nhẹ vào vai và nói: ‘Con ơi, hãy tiếp tục tấn tới vì ta ở với con, yêu mến và quan tâm con!’”.

Sẽ có thêm những trường dành cho tiên phong được tổ chức trực tuyến vào cuối năm nay. Thật là khích lệ khi biết dân của Đức Giê-hô-va tiếp tục được dạy dỗ dù phải đương đầu với nhiều thử thách. Điều này nhắc chúng ta nhớ đến những lời sau trong sách Gióp: “Kìa! Đức Chúa Trời được tôn cao qua quyền năng ngài; có đấng dạy dỗ nào giống như ngài?”.​—Gióp 36:22.

Những hình ảnh sau cho thấy các giảng viên và học viên từ những nước khác cũng nhận được lợi ích từ trường dành cho tiên phong được tổ chức trực tuyến.

ARGENTINA: Các học viên dùng hình nền để trình diễn cách làm chứng bán chính thức khi dùng phương tiện công cộng

CAMEROON: Anh Guy Leighton là giáo sĩ đã phụng sự ở Cameroon trong 12 năm và là giảng viên trường dành cho tiên phong. Anh đang cho cả lớp thấy mô hình Cuộn Biển Chết khi học về bài học dịch Kinh Thánh

HY LẠP: Anh Takis Pantoulas là giám thị vòng quanh chăm sóc các hội thánh ở miền trung Hy Lạp. Anh đang dạy trường dành cho tiên phong

Ý: Một trong năm lớp tiên phong được tổ chức trực tuyến bằng Tiếng Anh ở Ý

MEXICO: Những anh chị tham gia trường dành cho tiên phong dùng sách giáo khoa trong tiếng Tzotzil là tiếng được sử dụng chủ yếu ở bang Chiapas. Đây cũng là lần đầu tiên lớp tiên phong được tổ chức bằng tiếng bản địa Tzotzil

SRI LANKA: Anh Nishantha Gunawardana và vợ là chị Shiromala, cặp tiên phong đặc biệt đang tham gia trường dành cho tiên phong

TANZANIA: Anh William Bundala là trưởng lão ở Zanzibar, đang ngồi học ở trong sân vườn vì ở đó có tín hiệu Wi-Fi ổn định