Đi đến nội dung

NGÀY 24-9-2018
THẾ GIỚI

Hậu quả của siêu bão Mangkhut

Hậu quả của siêu bão Mangkhut

Trong vài ngày, siêu bão Mangkhut đã tàn phá vùng phía tây của Thái Bình Dương và Biển Đông. Sau đây là báo cáo từ các văn phòng chi nhánh phụ trách việc chăm sóc các anh chị bị ảnh hưởng bởi thảm họa này.

Micronesia: Vào ngày 10-9-2018, siêu bão Mangkhut đã đổ bộ vào Rota, một đảo thuộc Quần đảo Bắc Mariana. Đây là cơn bão mạnh nhất ở Rota kể từ năm 2002. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng không anh chị nào bị thương và Phòng Nước Trời duy nhất trên đảo cũng không bị thiệt hại. Một anh tạm thời phải di dời cho đến khi nhà của anh được sửa chữa. Giám thị vòng quanh đã đến thăm và khích lệ các anh chị trên đảo.

Philippines: Vào ngày 15-9-2018, siêu bão Mangkhut (tiếng Philippines gọi là “Ompong”) đã đổ bộ vào Baggao, thuộc tỉnh Cagayan, Philippines. Siêu bão Mangkhut là cơn bão mạnh nhất xảy ra ở Philippines năm nay. Số người thiệt mạng hiện đã lên đến 81 người.

Đáng buồn là một chị của chúng ta đến từ Benguet đã thiệt mạng và bốn anh đã bị thương vì cơn bão này. Theo báo cáo sơ bộ, có 938 ngôi nhà của anh chị bị hư hại và 15 ngôi nhà bị tàn phá. Có ít nhất 28 Phòng Nước Trời bị phá hủy, trong đó có một Phòng Nước Trời hoàn toàn bị vùi trong trận lở đất. Bốn Ủy ban Cứu trợ Thảm họa đã được thành lập ở Baguio, Cauayan, Laoag và Tuguegarao để tiếp tục chăm sóc cho nhu cầu thể chất, tinh thần và thiêng liêng của các anh chị. Sắp tới, một thành viên Ủy ban Chi nhánh sẽ đến thăm và khích lệ các anh chị gặp nạn.

Hồng Kông: Vào ngày 16-9-2018, siêu bão Mangkhut đã đổ bộ vào Hồng Kông. Văn phòng chi nhánh và tòa nhà của gia đình Bê-tên không bị thiệt hại nhiều. Hai ngôi nhà của anh chị chúng ta bị phá hủy nặng nề. Một ngôi nhà bị hư hại vì cây đổ và một ngôi nhà bị gió lớn thổi bay mái. Một số ngôi nhà khác bị nước làm cho hư hại. Ủy ban Cứu trợ Thảm họa ở Hồng Kông đang chăm lo cho nhu cầu cấp thiết của các anh chị.

Chúng ta luôn nghĩ đến và cầu nguyện cho các anh chị bị ảnh hưởng bởi siêu bão Mangkhut. Chúng ta cảm thấy an lòng khi biết rằng các anh em đang quan tâm giúp đỡ những anh chị gặp nạn. Gia đình thiêng liêng hợp nhất của chúng ta quả là một ân phước từ Đức Giê-hô-va.​—Châm ngôn 17:17.