Đi đến nội dung

Anh Ihlosbek Rozmetov

NGÀY 22-1-2021
TURKMENISTAN

Anh Ihlosbek Rozmetov vào tù lần thứ hai do từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm

Anh Ihlosbek Rozmetov vào tù lần thứ hai do từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm

Bản án

Vào ngày 19-1-2021, Tòa án dân sự tại Turkmenistan đã kết án anh Ihlosbek Rozmetov. Anh bị kết án hai năm tù trong một nhà giam bị canh giữ nghiêm ngặt, do từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm. Đây là lần thứ hai anh phải đi tù vì giữ lập trường trung lập.

Lý lịch

Anh Ihlosbek Rozmetov

  • Năm sinh: 1997 (tại Andalib)

  • Tiểu sử: Anh có hai người em và phải làm thêm sau giờ học để phụ giúp gia đình khi chỉ mới mười tuổi. Anh thích chơi thể thao, đọc sách và nghe nhạc. Mẹ anh bắt đầu học Kinh Thánh vào năm 2010 và anh cũng bắt đầu học một năm sau đó

Vụ việc

Vào ngày 11-7-2018, anh Ihlosbek Rozmetov, lúc đó 20 tuổi, bị kết án một năm tại trại lao động khổ sai Seydi do từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự. Anh được trả tự do sau khi đã thụ án một năm. Theo luật tại Turkmenistan, anh có thể bị truy tố hai lần do từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm.

Vào ngày 25-11-2020, anh Ihlosbek bị gọi nhập ngũ lần thứ hai. Anh đã giải thích niềm tin của mình với thái độ tôn trọng. Tuy nhiên, anh bị chính quyền khởi tố hình sự với mức án tù lâu hơn do đây là lần thứ hai anh từ chối nhập ngũ vì cớ lương tâm.

Anh Ihlosbek kể lại trải nghiệm đầu tiên trong tù là “rất khó khăn”. Những câu Kinh Thánh mà anh từng đọc và ghi nhớ trước khi bị bắt đã giúp anh chịu đựng. Anh Ihlosbek đặc biệt nhận lợi ích từ việc suy ngẫm câu Kinh Thánh Phi-líp 4:6, 7. Những câu này nhắc anh rằng “đừng lo lắng bất cứ điều gì”, nhưng hãy cầu xin “sự bình an của Đức Chúa Trời” và giữ bình tĩnh trong những lúc lo âu. Anh Ihlosbek nói: “Tôi không ngừng cầu nguyện với Đức Giê-hô-va trong mọi thử thách và cảm nhận rõ rằng ngài luôn ở gần bên tôi”.

Chúng ta tin chắc rằng Đức Giê-hô-va sẽ tiếp tục thêm sức cho anh Ihlosbek và tất cả những ai trông cậy nơi ngài.—Ê-sai 40:29-31.